Báo Đồng Nai điện tử
En

Thầy Dân của trò nghèo

10:06, 03/06/2016

Để giúp học sinh, nhất là trò nghèo đến lớp, thầy Nguyễn Văn Dân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) đã không ngại gánh trên mình bao nỗi lo toan khác, trong đó có việc vận động nguồn kinh phí cho học sinh nghèo đến trường.

Để giúp học sinh, nhất là trò nghèo đến lớp, thầy Nguyễn Văn Dân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) đã không ngại gánh trên mình bao nỗi lo toan khác, trong đó có việc vận động nguồn kinh phí cho học sinh nghèo đến trường.

Thầy Nguyễn Văn Dân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) bên những học trò may mắn được nhận hỗ trợ để tiếp tục đến trường.
Thầy Nguyễn Văn Dân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) bên những học trò may mắn được nhận hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

Thầy Nguyễn Văn Dân chia sẻ, phụ huynh ở xã phần lớn là nông dân, nên khi nào trúng mùa, nông sản có giá thì việc kêu gọi mỗi người đóng góp vài chục ngàn đồng giúp trò nghèo thì rất dễ. Song khi giá cả nông sản làm ra bán với mức thấp, nắng nóng khô hạn làm mất mùa thì nhà trường cũng rất ngại đưa ra lời kêu gọi đối với phụ huynh.

Từ thực tế đó, năm 2011 khi về tham gia công tác tại Trường tiểu học Nhân Nghĩa, thầy Dân đã cùng với ban giám hiệu nhà trường xây dựng và tổ chức chương trình văn nghệ gây Quỹ Hoa mùa xuân. Chương trình được thực hiện vào những ngày gần kề dịp Tết Nguyên đán của dân tộc. Đến với hoạt động này, lãnh đạo địa phương, các mạnh thường quân là bạn bè quen biết của giáo viên nhà trường cùng những phụ huynh có tấm lòng đã tự nguyện đóng góp theo khả năng của mỗi người để giúp trò nghèo đến trường. Nhờ vậy mà năm nào nhà trường cũng gây quỹ được hơn 20 triệu đồng” - thầy Dân vui mừng cho biết.

Trong số những em được nhận học bổng trọn năm có Đặng Minh Lễ, học sinh 5/2 Trường tiểu học Nhân Nghĩa. Được biết, một mình mẹ Lễ làm công nhân nuôi 4 anh chị em ăn học nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, song em lại có thành tích học tập rất tốt. “Có lúc em tính xin nghỉ học bán vé số để nhường phần đi học cho các em vì thấy một mình mẹ lo cho gia đình quá vất vả. Nhưng thầy Dân đã đến nhà động viên mẹ và em, hứa giúp học bổng để em được tiếp tục đến trường. Vậy nên 3 năm học vừa qua nhờ có thầy Dân vận động các cô chú mạnh thường quân mà em được nhận 200 ngàn đồng/tháng để lo cho việc học, chi phí ăn uống”- học sinh Đặng Minh Lễ nói.

Ngoài sáng kiến và tổ chức đêm nhạc “Hoa mùa xuân”, nuôi heo đất giúp bạn…, thầy Dân cùng mỗi giáo viên của trường còn tự nguyện đóng góp một ngày lương hay thực hiện những chuyến đi xa để liên hệ với các mối quan hệ bạn bè nhằm vận động cho trò nghèo.

“Với học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, tôi nhận thấy mình không thể chỉ đứng ở bục giảng chờ các em đến lớp mà phải chủ động phối hợp cùng gia đình để tạo điều kiện khuyến khích các em đến trường. Ngoài việc thầy cô dạy tốt, thái độ ân cần, yêu mến học trò thì một yếu tố quan trọng khác giúp các em yên tâm đi tìm con chữ chính là tâm lý của cha mẹ đối với việc học của các em” - thầy Dân nhấn mạnh.

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều