Báo Đồng Nai điện tử
En

Một ngày không như mọi ngày

07:06, 02/06/2016

130 thiếu niên, nhi đồng ở huyện Cẩm Mỹ và TP.Biên Hòa đã có một ngày không như mọi ngày, mà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp với cụm rạp PegaCine (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) phối hợp tổ chức nhân Ngày tết thiếu nhi 1-6.

130 thiếu niên, nhi đồng ở huyện Cẩm Mỹ và TP.Biên Hòa đã có một ngày không như mọi ngày, mà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp với cụm rạp PegaCine (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) phối hợp tổ chức nhân Ngày tết thiếu nhi 1-6.

các em thiều nhi và phụ huynh thích thú với bộ phim Robin-son lạc trên đảo hoang
Các em thiều nhi và phụ huynh thích thú với bộ phim Robin-son lạc trên đảo hoang

Hạnh phúc, vì hầu hết các em lần đầu tiên được đặt chân đến rạp chiếu phim. Em Hoàng Đỗ Thùy Trang (lớp 6/6 Trường THCS Ngô Quyền, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) không giấu nổi niềm vui sướng: “Biết được đi chơi, xem phim, tối qua tụi em náo nức quá nên ngủ không được, cứ trông cho trời mau sáng. Không chỉ lần đầu tiên đi xem phim, mà đây là lần đầu tiên tụi em được đi thang máy. Bộ phim hoạt hình Robinson lạc trên đảo hoang có rất nhiều cảnh hài hước, tụi em được cười thỏa thích. Em rất thích bộ phim này không chỉ có tính giải trí mà còn dạy chúng em nhiều điều hay như: bạn bè phải biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, hoạn nạn, chống lại cái ác và giành được cuộc sống tươi đẹp hơn. Em rất thích các con vật xuất hiện trong bộ phim, thích nhất là chú vẹt Thứ Ba vì chú vẹt rất thông minh, biết phân biệt người tốt, kẻ xấu và thương yêu bạn bè”.

Không được may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, em Lâm Thảo Nguyên (ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) năm nay 12 tuổi nhưng mới chỉ học đến lớp 3 ở một lớp học tình thương. Thảo Nguyên bộc bạch, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ phụ ở quán bán bún, 3 chị em đều phải bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ mẹ buôn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bản thân em một buổi đi học ở lớp học tình thương, buổi còn lại phải đi bán vé số. “Khi biết được tham gia chương trình này, tụi em gồm 4 đứa cùng là dân bán vé số rủ nhau đi bộ từ nhà lên rạp chiếu phim. Sau khi xem phim xong, chúng em được lên xe của Báo Đồng Nai đưa tới Văn miếu Trấn Biên và Khu du lịch Bửu Long ăn trưa, chơi trò chơi. Ai cũng vui và thích thú, muốn có được nhiều lần đi chơi như thế này” - Nguyên bộc bạch.

Ông Trần Như Hoành (Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ) chia sẻ: “Khi được thông báo về chương trình này, không chỉ học sinh mà chúng tôi đều rất vui mừng vì có cơ hội tổ chức cho học sinh một chuyến đi vui vẻ, bổ ích. Ở Cẩm Mỹ chưa có rạp chiếu phim, muốn xem phim màn ảnh rộng phải ra TX.Long Khánh để xem nhưng không “đã” như xem ở rạp lớn này. Sau chuyến đi này, chúng tôi cũng tổ chức cho các em viết bài cảm nhận, có xét trao giải để động viên. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để giúp học sinh vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia nhiều hơn”.

An Yên

Tin xem nhiều