Báo Đồng Nai điện tử
En

Tết đoàn viên của gia đình chiến sĩ hải quân

03:02, 08/02/2016

Tết là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ sau một năm làm việc, học tập vất vả. Thế nhưng với gia đình Đại úy Nguyễn Văn Sáu và chị Lê Thị Huệ, ở Thị trấn Định Quán (huyện Định Quán), vợ chồng, con cái cùng đón Tết là điều không dễ.

Tết là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ sau một năm làm việc, học tập vất vả. Thế nhưng với gia đình Đại úy Nguyễn Văn Sáu và chị Lê Thị Huệ, ở Thị trấn Định Quán (huyện Định Quán), vợ chồng, con cái cùng đón Tết là điều không dễ.

Chị Lê Thị Ngọc Loan (bìa phải), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm, động viên 3 mẹ con chị Lê Thị Huệ trước thềm Tết Nguyên đán
Chị Lê Thị Ngọc Loan (bìa phải), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm, động viên 3 mẹ con chị Lê Thị Huệ trước thềm Tết Nguyên đán

Song, Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, niềm vui của 3 mẹ con chị Huệ được nhân lên khi Tết này anh Nguyễn Văn Sáu được đón Tết ở nhà từ ngày 30 Tết đến ngày Mồng 2 Tết.

Chị Huệ là giáo viên Trường THCS Võ Thường Kiệt, Thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) còn anh Sáu từng là chiến sĩ Hải quân đóng quân tại Nhà giàn nhiều năm và hiện là Máy trưởng Máy 1, Tàu Kiểm ngư 290 (trước đây là tàu kiểm ngư 781) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên vùng biển của Việt Nam nên anh thường xuyên vắng nhà, nhất là vào dịp Tết. Chị Lê Thị Huệ cho biết, chồng vì nhiệm vụ thường xuyên vắng nhà, ông bà nội, ngoại đều lớn tuổi và ở xa nên 2 con gái là Nguyễn Thu Huyền (12 tuổi) và Nguyễn Thanh Hà (4 tuổi) đều do chị một tay chăm sóc. Để chồng không lo lắng và yên tâm công tác, trong những lá thư gửi cho anh (mỗi lá thư từ đất liền ra Nhà giàn và ngược lại mất khoảng 2-5 tháng), chị không dám than một lời, mà một mình cố gắng vượt qua.

Anh Nguyễn Văn Sáu chụp hình cùng 2 cô con gái xinh xắn sáng ngày mồng 1 Tết (ảnh: nguồn facebook)
Anh Nguyễn Văn Sáu chụp hình cùng 2 cô con gái xinh xắn sáng ngày mồng 1 Tết (ảnh: nguồn facebook)

Ngày thường đã ít được gặp nhau, được đón Tết Nguyên đán cùng nhau là điều vô cùng xa xỉ. Nên duyên vợ chồng đã 12 cái Tết, nhưng cái Tết này là cái Tết thứ 4 anh Sáu được về đón Tết cùng vợ và 2 con gái. Chị Huệ chia sẻ, nói là 4 cái Tết đoàn viên nhưng thường không trọn vẹn, có năm phải mùng 2, mùng 3 Tết anh mới về, năm nay anh về từ ngày 30 tết, nhưng mùng 2 đã lên đường làm nhiệm vụ.

Tết Nguyên đán năm nay cũng được chị chuẩn bị đủ đầy, nhưng niềm vui đón Tết trong gia đình chị Huệ được nhân lên gấp bội khi anh Sáu có mặt ở nhà vào trưa ngày 29-12 Âm lịch (tức 30 Tết do tháng thiếu). “Mặc dù anh Sáu về đón Tết cùng gia đình chỉ 2 ngày, nhưng đó là món quà lớn, ý nghĩa nhất mà 3 mẹ con tôi có được trong cái tết này. Món quà ấy như là động lực giúp tôi tiếp tục cố gắng làm hậu phương vững chắc để anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” – chị Huệ bộc bạch.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều