Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường phố Biên Hòa vắng vẻ sáng Mùng 1 tết

09:02, 08/02/2016

Khác với không khí sôi động ngay từ sáng sớm của những ngày thường trong năm, sáng Mùng 1 tết Bính Thân năm 2016, không khí trên hầu hết các tuyến đường của TP.Biên Hoà rất vắng lặng, rất ít người ra đường.

Khác với không khí sôi động ngay từ sáng sớm của những ngày thường trong năm, sáng Mùng 1 tết Bính Thân năm 2016, không khí trên hầu hết các tuyến đường của TP.Biên Hoà rất vắng lặng, rất ít người ra đường.

Sự vắng vẻ này tạo ra sự thú vị, bình yên trong ngày đầu năm. 

Đường Bùi Hữu Nghĩa
Đường Bùi Hữu Nghĩa

Đường Bùi Hữu Nghĩa bình thường từ 5 giờ sáng đã rất ồn ào và bụi bặm bởi xe tải chở đá và người đi đường, sáng Mùng 1 tết vắng lặng, "sạch bóng" xe tải và sạch sẽ. Theo một số người dân sống ở hai bên đường Bùi Hữu Nghĩa, mỗi năm con đường này chỉ sạch đẹp và yên tĩnh được mấy ngày tết, còn quanh năm là bụi bặm, ồn ào. Ba ngày tết cũng là thời gian quý và an bình nhất với người dân lưu thông trên con đường này.

Cầu Hoá An
Cầu Hoá An

Cầu Hoá An đêm giao thừa có hàng ngàn người tới chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào năm mới, nhưng sáng Mùng 1 tết đã sạch sẽ rác, ít hẳn người đi lại và thật thanh bình, thật đẹp.

Đường Phan Chu Trinh

Đường Phan Chu Trinh phường Quang Vinh chỉ thấp thoáng người qua lại dù đã 7 giờ sáng.

Đường Hưng Đạo Vương

Đường Hưng Đạo Vương với hàng cây xanh sáng Mùng 1 tết đẹp và yên bình hơn ngày thường.

Ngã tư vòng xoay công viên Biên Hùng 7 giờ sáng vẫn hiếm bóng người và phương tiện qua lại. Đây là một trong những khoảng khắc vắng hiếm thấy của vòng xoay giao thông trung tâm của TP.Biên Hoà.

Đường Hà Huy Giáp sáng đầu tiên của năm mới Bính Thân vắng lặng.

Đường Võ Thị Sáu có khá nhiều hình ảnh những chiếc xe taxi trên đường, nhưng đa số các bác tài còn ngủ vì chưa có khách. 

Bài ảnh: Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều