Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng cảm với học sinh, sinh viên nghèo

11:08, 27/08/2012

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhờ cần cù, biết tính toán làm ăn, đến nay ông Phạm Văn Hưng đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi bề thế. Ông cũng là điểm tựa cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhờ cần cù, biết tính toán làm ăn, đến nay ông Phạm Văn Hưng đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi bề thế. Ông cũng là điểm tựa cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Ông Phạm Văn Hưng trao học bổng cho học sinh nghèo.
Ông Phạm Văn Hưng trao học bổng cho học sinh nghèo.

Sau khi đã bôn ba khắp nơi, cuối cùng ông đã chọn miền đất Xuân Lộc làm chốn dừng chân. Không vốn liếng, không nghề nghiệp, lại chẳng có người thân giúp đỡ, cứ ai thuê gì ông làm nấy, bất kể công việc nặng nhọc. Vừa làm vừa tích lũy vốn liếng, 2 năm sau ông mở được một tiệm sửa chữa xe đạp nho nhỏ tại khu vực ngã ba Ông Đồn, nay là khu 3, thị trấn Gia Ray. Không chỉ dừng lại ở công việc sửa chữa, mua bán phụ tùng xe đạp và vá vỏ ô tô, năm 1995, ông Hưng mạnh dạn thuê thợ về mở một tiệm sửa chữa xe gắn máy. Gắn bó gần 10 năm với công việc làm thợ sửa chữa xe gắn máy, ông đã đào tạo nghề miễn phí cho hàng chục thanh niên nghèo ở địa phương… Đến năm 2005, ông Hưng đăng ký mở đại lý phân phối độc quyền xe gắn máy cho hãng Yamaha tại địa bàn huyện Xuân Lộc.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hưng còn là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội, mà đặc biệt là giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian qua, ông đã xây tặng 7 căn nhà tình thương, hỗ trợ hàng trăm suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn. Hàng năm, ông còn đóng góp hàng trăm triệu đồng vào nguồn quỹ học sinh nghèo tại các trường học đứng chân trên địa bàn...

Mới đây, để chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình của 5 học sinh là nạn nhân trong vụ chết đuối tại xã Xuân Bắc, ông đã đến chia buồn, đồng thời hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng cho các gia đình.

Hải Đình

 

 

 

Tin xem nhiều