Báo Đồng Nai điện tử
En

Sài Gòn có… tuyết?

09:12, 25/12/2019

Bạn muốn ngắm tuyết rơi vào dịp Tết Dương lịch năm nay? Hãy thử đến với sân khấu Thế giới trẻ, có thể bạn sẽ thỏa ước nguyện được ngắm những bông tuyết tuyệt vời như mơ ước của Bông Mai, cô gái làng chơi trong vở nhạc kịch Tuyết Sài Gòn.

Bạn muốn ngắm tuyết rơi vào dịp Tết Dương lịch năm nay? Hãy thử đến với sân khấu Thế giới trẻ, có thể bạn sẽ thỏa ước nguyện được ngắm những bông tuyết tuyệt vời như mơ ước của Bông Mai, cô gái làng chơi trong vở nhạc kịch Tuyết Sài Gòn.

Một cảnh trong vở Tuyết Sài Gòn. Ảnh: Trí Trọng
Một cảnh trong vở Tuyết Sài Gòn. Ảnh: Trí Trọng

* Tình bạn khiến ta xích lại gần nhau

Tại một khách sạn sang trọng vào ngày Giáng sinh, có 4 người cùng tình cờ xuất hiện nơi đó. Cô gái làng chơi Bông Mai (Khả Như đóng) đang hết sức khổ sở với chàng trai “khách hàng” trẻ tuổi. Số là Vinh (Thuận Nguyễn đóng) không thích phụ nữ nhưng bố mẹ anh không thể chấp nhận điều đó và đặt lịch cô gái làng chơi phải “dụng công” thế nào cho Vinh trở lại làm “trai thẳng”. Ở một không gian khác, hotgirl bán kem trộn Mi Vi (Diễm Phương đóng) đang chài mồi cậu chủ lớn của khách sạn là Anh Tài (Hoàng Phi). Mi Vi mong muốn săn được đại gia để đổi đời nhưng rồi cô phát hiện Anh Tài cũng là một tên biến thái, hắn chỉ lợi dụng cô để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Cậu chủ nhỏ của khách sạn là Tuấn (Hoàng Quân), em ruột của Anh Tài thì đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn từ thiện tại một trung tâm nhân đạo.

4 con người cùng bước vào thang máy. Bất ngờ, sự cố xảy ra, thang máy bị kẹt. Sau phút giây hoảng hốt, họ gọi cầu cứu bên ngoài nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Tất cả mọi lý do đều có vẻ rất yếu ớt nhưng cuối cùng họ phát hiện ra rằng chính cậu chủ lớn yêu cầu bảo vệ không được khắc phục sự cố thang máy trước 12 giờ đêm Giáng sinh. Tại sao cậu chủ lớn làm vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra?...

Sự chờ đợi đến giờ được giải thoát khỏi chiếc thang máy bị kẹt khiến 4 con người bắt đầu xích lại gần nhau. Mỗi người là mỗi số phận nhưng đều giống nhau bởi cảm giác cô đơn giữa đất Sài Gòn náo nhiệt. Dù ở thân phận thấp hèn như cô gái làng chơi hoặc cao sang như cậu chủ nhỏ khách sạn, họ đều có những tâm tư riêng. Vượt qua những định kiến, sự chia sẻ sẽ khiến người với người cảm thấy ấm áp. Rõ ràng, ai cũng có lựa chọn riêng nhưng tựu trung đều khao khát hạnh phúc, khao khát được yêu thương. Trên đường đời, mỗi sự lựa chọn có thể đúng hoặc không đúng và ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc thang máy bị kẹt, họ cùng nhau đặt câu hỏi, truy cho đến tận cùng để rồi từ những sự phân tích, chia sẻ, mỗi người sẽ tự nhân thấy lối đi của mình có thật sự đúng đắn? Cứ như thế, lúc ôn hòa, lúc gay cấn, những cuộc đối đáp trong chiếc thang máy cứ như là cuộc tự vấn trong một xã hội thu nhỏ…

* Nhạc kịch Buffalo hợp tác với sân khấu Thế giới trẻ

Tuyết Sài Gòn (tác giả và đạo diễn: Nguyễn Khắc Duy) ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 tại Nhà hát kịch 5B, diễn được khoảng 20 suất thì tạm ngưng. Nhận được lời mời từ quản lý của sân khấu Thế giới trẻ, nhóm trưởng Nguyễn Khắc Duy đã chỉnh sửa nhiều mảng miếng và đưa vở về diễn tại đây, đặc biệt phục vụ khán giả trong mùa Noel năm nay. Các nghệ sĩ tham gia vở vừa có diễn viên của nhóm Buffalo, vừa có diễn viên của Thế giới trẻ gồm: Hoàng Quân, Khả Như, Diễm Phương, Thuận Nguyễn, Hoàng Phi, Mỹ Hạnh, Hạnh Thảo, Chenco…

Trong khi chờ tìm “nhà”, một điểm diễn thuận lợi nào đó để an cư lạc nghiệp thì việc trước mắt đưa Tuyết Sài Gòn về Thế giới trẻ khiến nhóm nhạc kịch Buffalo bớt lo về nhiều mặt. Về đây, họ được lượng khán giả sẵn có từ Thế giới trẻ, được diễn, được trả lương, mọi khâu tổ chức, bán vé sân khấu lo hết.

Và khán giả ruột của Thế giới trẻ lại có thêm cơ hội thưởng thức một vở kịch mang màu sắc khá đặc biệt, bởi Tuyết Sài Gòn không nặng nề và khá sinh động, vui nhộn khi được dẫn dắt bằng thể loại nhạc kịch. Các diễn viên nhảy múa và hát nhiều ca khúc rộn ràng của mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch như: Last Christmas, Diamonds are a girl’s best friends, Roxie, Yesterday once more, Never had a dream come true…

Một vở kịch khiến người ta có những lúc bâng khuâng khi 4 con người sau sự cố thang máy đã xích lại gần nhau. Họ đã cùng nhau biến giấc mơ của cô gái làng chơi thành hiện thực khi cô mơ màng ước: giá như Sài Gòn có tuyết! Và tuyết đã phủ khắp sân khấu, lấp lánh trong từng ánh mắt. Nó khiến cô gái làng chơi quên đi thân phận để biết rằng đã là con người ai cũng phải được trân trọng, được nâng niu với những điều ước tuyệt đẹp!

Trí Trọng

Tin xem nhiều