Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiêng liêng Côn Đảo

09:07, 26/07/2019

Lần đầu tiên đến với Côn Đảo, chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi được ví như địa ngục trần gian.

Lần đầu tiên đến với Côn Đảo, chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi được ví như địa ngục trần gian.

Chúng tôi đã từng được học những giờ lịch sử ở trường phổ thông, đọc sách, báo viết về tinh thần bất khuất, đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha ông tù chính trị, nhưng chỉ khi vào thăm nhà Chúa Đảo với những hình ảnh, di vật lịch sử… mới cảm nhận hết được khí phách anh hùng của các chiến sĩ cộng sản. Ghé thăm những nhà tù của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dựng lên, những thế hệ 7X, 8X, 9X chúng tôi không khỏi bùi ngùi và khâm phục khi đọc tên các nhà chí sĩ yêu nước bị giam cầm ở địa ngục trần gian này: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ…

Chỉ mới nghe những cái tên nhà tù Banh I, Banh II, Banh III, Banh III phụ, Chuồng cọp Pháp, Biệt lập Chuồng Bò, Chuồng Cọp kiểu Mỹ… thôi đã nói lên hết được sự độc ác, tàn bạo của nó. Và còn là những khổ sai, tra tấn ghê rợn, xiềng xích người tù cách mạng của những viên cai ngục hung hãn, tàn ác mất hết tính người. Đó là những kiểu khổ sai dã man, vắt kiệt sức người, hành hạ người tù bằng vôi bột, dội nước dơ bẩn, hôi thối, phơi mưa nắng, ngâm người tù xuống hầm phân bò sâu 3m… Ấy vậy mà ý chí của người cộng sản vẫn chẳng hề nao núng, chẳng hề khuất phục, vẫn hiên ngang trước kẻ thù…

Nghiêng mình nơi Nghĩa trang Hàng Dương trước linh hồn các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh anh dũng, người có tên tuổi, người không. Họ đã nằm mãi nơi Côn Đảo xa xôi để dân tộc Việt Nam thống nhất, đất nước nở hoa. Đứng trước ngôi mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, tôi như nghe lời chị hát bài Tiến quân ca trước lúc bị giặc bắn vang vọng đâu đây. Hình ảnh người nữ anh hùng huyền thoại vùng Đất Đỏ với khí phách hiên ngang trước kẻ thù như tiếp thêm cho chúng tôi khát vọng cống hiến, để có nghị lực hơn, trưởng thành hơn.

Côn Đảo hôm nay là “một trường học lớn với các thế hệ mai sau”. Chúng tôi đã nhận được từ Côn Đảo một bảo tàng sống rất sinh động và bổ ích. Ngày mai đây, trên bục giảng, tôi sẽ có những tiết dạy sống động hơn, thực tế hơn cho học trò mình về ý chí cách mạng, về sự hy sinh của các chiến sĩ cộng sản, về một Côn Đảo với nhiều huyền thoại và về một Côn Đảo sáng ngời trong trang sử hào hùng của dân tộc…

Tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho đất nước bình yên, cho cuộc sống tươi đẹp, ta lại nghe ký ức vọng về một Côn Đảo thiêng liêng…                                                                                 

  Hòa Hiệp

Tin xem nhiều