Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng sáu mùa thi

09:05, 31/05/2019

Tháng năm vội vàng qua đi cho tháng sáu đến với những lo toan, hồi hộp của các cô cậu học trò bước vào mùa thi.

Tháng năm vội vàng qua đi cho tháng sáu đến với những lo toan, hồi hộp của các cô cậu học trò bước vào mùa thi.

Nhớ gần 30 năm trước, tháng sáu trời mưa dầm dề đất miền Tây, mới thi xong tốt nghiệp, tôi và bạn bè lại lao đầu vào ôn thi đại học. Giấc mơ giảng đường thôi thúc chúng tôi miệt mài với sách vở sớm hôm. Đứa y dược, đứa bách khoa, đứa tổng hợp… còn tôi chọn trường sư phạm nuôi ước mơ làm thầy. Mỗi đứa thi mỗi trường nhưng cùng nhau “dùi mài kinh sử” nơi ngôi trường mùa hạ vắng hoe chỉ còn nghe những điệu nhạc ve vang lên những điệp khúc buồn muôn thuở. Những lúc mỏi mệt lại ngồi ngắm hoa phượng khoe sắc đỏ rợp trời, nghe tiếng ve ngân quyện trong tiếng mưa đổ trên mái ngói. Vất vả, nhọc nhằn tối ngày nhưng tôi và bạn bè cứ háo hức chờ ngày thi, chờ ngày nhận giấy báo kết quả rồi chạy khắp xóm báo tin cho nhau…

Những mùa thi của ta qua, rồi những mùa thi của con cái đến. Mới hôm nào, nay đã 3 năm, chở con đi thi vào lớp 10, lòng tôi thì lo lắng mà cố dặn con bình tĩnh làm bài. Con vào phòng thi mà cha cứ bồn chồn nơi cổng trường thi, đứng ngồi không yên, thấy con ra cười tươi là cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Thế mới biết khi làm cha mẹ, mùa thi của con là lo toan gấp bội lần những mùa thi ngày xưa của mình.

Tháng sáu, con trai sẽ bước vào mùa thi đáng nhớ của đời người. Một kỳ thi đánh dấu những thành bại của 12 năm đèn sách, của công cha nghĩa mẹ, ơn thầy. Dù gì đi nữa thì tri thức vẫn mãi sẽ quyết định những con đường, tương lai rộng mở phía trước. Có con đường nào thành công hơn con đường học vấn. Gác lại những ngày hè sôi động ngoài kia, gác lại những chuyến đi và vùi đầu vào sách vở ôn lại kiến thức, bận rộn với những bài tập con sẽ bước vào phòng thi với tâm thế tự tin. Cánh cổng trường đại học đang mở chờ con bước vào đi dệt ước mơ xanh cho đời. Một mùa thi cha mẹ lại thao thức cùng con, nuôi bao hy vọng …

Mùa thi tháng sáu, tôi lại chở con đến trường thi để chia sẻ cùng con nỗi vất vả và lại hồi hộp chờ đợi những buổi thi…

Hòa Hiệp

Tin xem nhiều