Báo Đồng Nai điện tử
En

Con đường thân thương

09:03, 22/03/2019

Nơi tôi ở đã bao lần đổi thay, con đường Nguyễn Ái Quốc trải dài là trục đường chính của thành phố đang phát triển từng ngày. Gần 20 năm về trước, chỉ là đường lộ nhỏ nhưng nay đã trở nên đẹp nhất đô thị công nghiệp.

Nơi tôi ở đã bao lần đổi thay, con đường Nguyễn Ái Quốc trải dài là trục đường chính của thành phố đang phát triển từng ngày. Gần 20 năm về trước, chỉ là đường lộ nhỏ nhưng nay đã trở nên đẹp nhất đô thị công nghiệp.

Ký ức ùa về, từ cánh cửa lớp mẫu giáo thân thương, đầy ắp kỷ niệm thời trẻ con, mỗi buổi sáng được cha chở đi học, chạy tung tăng trước sân nhà chẳng chịu đi. Rồi tiểu học, dưới cái nắng vàng chói chang, đến lớp mà ướt cả vành nón đội đầu. Lên trung học, vẫn con đường ấy cho tôi nỗi nhớ của những buổi đi bộ đến trường dài gần 2 cây số. Tan học, còn ghé vào bưu điện ngay trung tâm mua báo đọc, những tờ báo như ươm mầm ước mơ cho tôi sau này.

Con đường đến lớp ấy tuy ngắn mà lại dài trong tôi. Trời trưa nắng, buổi chiều mưa chảy trôi qua nhanh trong sự phát triển công nghiệp hóa. Đô thị xứng tầm với trung tâm của tỉnh. Tôi yêu nơi tôi ở biết bao. Từng dãy nhà, từng hàng cây đều khắc trong tim một nỗi nhớ khôn nguôi. Thuở thơ bé đến giờ có khi nào xa nơi này đâu. Thành phố đã thân quen đến mức thấm đẫm tình yêu của 2 từ quê hương.

Sự phát triển của thành phố, sự chuyển mình liên tục, đô thị hóa nhanh chóng làm cho con đường ấy được mở rộng. Đường Nguyễn Ái Quốc thành con đường đẹp nhất Biên Hòa.

Nhớ về ngày xưa, ở nơi đây, chính con đường này. Dường như vẫn còn vương vấn điều gì khi tôi rảo bước chân, lòng miên man với con đường thân thương bao kỷ niệm.

Trần Huynh Quỳnh

Tin xem nhiều