Báo Đồng Nai điện tử
En

Miên man ngày cuối năm

10:12, 28/12/2018

Tháng 12 lặng lẽ đi qua. Chỉ còn vài ba tờ lịch mỏng manh cuối cùng, mới đó mà đã hết một năm. Ta cứ mải miết quay trong nhịp sống hiện đại, mải miết với bao bộn bề của cuộc sống để rồi giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Và tâm hồn lại lắng đọng bao nỗi suy tư, bao niềm nuối tiếc.

Tháng 12 lặng lẽ đi qua. Chỉ còn vài ba tờ lịch mỏng manh cuối cùng, mới đó mà đã hết một năm. Ta cứ mải miết quay trong nhịp sống hiện đại, mải miết với bao bộn bề của cuộc sống để rồi giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Và tâm hồn lại lắng đọng bao nỗi suy tư, bao niềm nuối tiếc.

Như bao chiều cuối năm đã qua, tôi lại có một khoảng lặng ngồi nghĩ suy, ước mong. Tôi còn mắc nợ người thân, bạn bè rất nhiều. Nợ gia đình bao khoảng thời gian lao vào công việc, mê mải vui thú với bạn bè, quên những chia sẻ, quan tâm. Nợ những người anh, người chị, bạn bè chỉ một buổi sớm cà phê nhỏ nhoi mà sao khó thực hiện vô cùng. Nợ học trò một buổi xem phim khi kết thúc mùa thi. Và những lời hứa, những cái hẹn cứ lần lữa hoài...

Rồi vẫn như muôn năm cũ lại tặc lưỡi rằng bạn bè, người thân sẽ bỏ qua, lại hồ hởi với ắp đầy những dự định tương lai. Có hề chi, ta mở lòng ra, bỏ qua cho nhau tất cả những muộn phiền, trách giận, cho nhau những niềm vui để cuộc sống này tươi vui và đẹp đẽ hơn. Một năm trôi qua, tôi thêm yêu thành phố thơ mộng có dòng nước Đồng Nai ngọt lành chảy qua này. 25 năm gắn bó giờ đã thành thân thương, đậm sâu ân tình với người và đất Biên Hòa. Tôi yêu những con đường lung linh sắc màu rực rỡ đêm cuối năm, những nhịp cầu in bóng nước mênh mang, những tình thân bạn bè của ba miền đất nước ấm áp bao yêu thương cùng chọn Biên Hòa làm điểm dừng chân, gắn bó. Vùng đất 320 năm ngày càng năng động, tươi mới, đổi thay và đang mạnh mẽ vươn mình cất cánh.

Cuối năm, giã từ năm cũ, bâng khuâng ngoảnh lại và tâm hồn miên man những nỗi niềm…

Hòa Hiệp

Tin xem nhiều