Báo Đồng Nai điện tử
En

Bước chân trên đường hoa

10:02, 23/02/2018

Thật nhanh, chỉ trong vài ngày cuối năm, công viên Nguyễn Văn Trị thay tấm áo xanh mát thường ngày bằng bộ cánh mới đủ các sắc màu cùng nhiều loại hoa quý. Đường hoa mùa xuân đã nên hình, nên vóc để mỗi lần ngang qua, lâng lâng với cảm giác công viên là nơi mùa xuân bắt đầu chạm vào thành phố.

Thật nhanh, chỉ trong vài ngày cuối năm, công viên Nguyễn Văn Trị thay tấm áo xanh mát thường ngày bằng bộ cánh mới đủ các sắc màu cùng nhiều loại hoa quý. Đường hoa mùa xuân đã nên hình, nên vóc để mỗi lần ngang qua, lâng lâng với cảm giác công viên là nơi mùa xuân bắt đầu chạm vào thành phố.

Người dân đến tham quan và chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Văn Trị trong những ngày đầu năm.
Người dân đến tham quan và chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Văn Trị trong những ngày đầu năm.

Và dòng người nô nức đến với đường hoa; gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò, đôi lứa cùng ngắm nhìn và ghi lại những khoảnh khắc mùa xuân với nền hoa khoe sắc. Bao nhiêu khung hình và kiểu dáng dường như vẫn chưa ghi đủ những yêu kiều và duyên dáng của đường hoa. Hoa và người quấn quýt từ tinh mơ cho đến khuya, khi gió sông Đồng Nai lồng lộng tràn về càng làm công viên rộn ràng sức sống và hơi thở mùa xuân. 

Người hay lo bước chân trên đường hoa thấy thoáng chút băn khoăn: thời tiết này, hoa ấy, lượng du khách kia sẽ đồng hành bao ngày. Đêm giao thừa, trên cao từng chùm pháo hoa bung tỏa; dưới đất, rừng hoa và biển người cùng nhau reo cười. Hoa thắm cứ thắm, người đông và người vui cứ đông, cứ vui. Rồi ra tết, rồi đi làm, rồi sắp hết ngày “mùng” nhưng ngang qua công viên thấy mấy thác hoa phía gần cầu Hóa An vẫn đổ dài như những dòng suối đủ sắc màu; mấy khóm tulip vẫn vàng chanh và chúm chím cười; hoa cúc vẫn một màu vàng như màu của nắng; phong lan cứ đài các và thanh tao… cả những chậu hướng dương, bao nhiêu ngày qua vẫn đứng đó mềm mại nhưng vững vàng hướng về đông đón ánh mặt trời. Hơn chục ngày, đường hoa xuân dường như chưa hề giảm bớt sự hấp dẫn và cuốn hút như lúc mới nên hình. 

Trên đường đi làm những ngày đầu xuân, bước chân trên đường hoa càng thấy gần gũi và thêm yêu nơi này; nơi có những người biết yêu và giữ gìn cái đẹp, cho mình, cho nhau, cho một mùa xuân tươi mới về trên thành phố.

Trâm Oanh

Tin xem nhiều