Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm gương cho con noi theo

12:09, 29/09/2016

Nhà giáo mẫu mực, luôn sống hòa thuận, cùng nuôi dạy con tốt... là những lời nhận xét thân thương mà những người dân ấp 4, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) dành để nói về vợ chồng bà Hồ Thị Hiệp - một gia đình văn hóa nhiều năm liền của địa phương.

Nhà giáo mẫu mực, luôn sống hòa thuận, cùng nuôi dạy con tốt... là những lời nhận xét thân thương mà những người dân ấp 4, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) dành để nói về vợ chồng bà Hồ Thị Hiệp - một gia đình văn hóa nhiều năm liền của địa phương.

Niềm vui của bà Hồ Thị Hiệp và ông Phan Văn Dẹn khi về hưu là mỗi khi rảnh rỗi chăm sóc những chậu rau sạch trong vườn nhà. Ảnh: C.TÚ
Niềm vui của bà Hồ Thị Hiệp và ông Phan Văn Dẹn khi về hưu là mỗi khi rảnh rỗi chăm sóc những chậu rau sạch trong vườn nhà. Ảnh: C.TÚ

Quen nhau từ khi học ở Trường sư phạm cấp 2 Đồng Nai (sau này là Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai và hiện nay là Trường đại học Đồng Nai), sau ngày tốt nghiệp, chàng trai Phan Văn Dẹn trở về với quê hương Nhơn Trạch, còn cô gái Hồ Thị Hiệp ở lại TP.Biên Hòa làm giáo viên Trường phổ thông cơ sở Lê Lợi (nay là Trường THCS Lê Lợi) . Đường đất xa xôi nhưng mối tình đẹp thời sinh viên vẫn được 2 người gìn giữ. Năm 1985, 2 người nên duyên vợ chồng và một năm sau đó, cô giáo Hồ Thị Hiệp theo chồng về dạy học tại Trường THCS Long Thọ, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Cuộc sống gia đình của cặp vợ chồng nhà giáo những năm tháng sau giải phóng gặp không ít khó khăn, nhất là khi 2 người con trai của ông bà lần lượt ra đời. Bà Hiệp nhớ lại, đồng lương giáo viên không đủ trang trải cuộc sống, sau giờ dạy học ở trường, ông bà cải tạo mảnh đất gần nhà trồng rau gia vị bỏ mối cho các quán ăn; đồng thời tìm, thu mua lại trái chùm ruột về chế biến thành mứt bán cho những người hay bán quà vặt để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống khó khăn, đã có không ít lần ông bà tính đến chuyện bỏ nghề về làm ruộng. Nhưng, chính sự gần gũi, quấn quýt và tinh thần hiếu học của các thế hệ học trò đã trở thành động lực để ông bà vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị giảng dạy cũng như quản lý.

Cùng chèo lái con đò tri thức với biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, ông bà không chỉ phấn đấu rèn luyện chuyên môn, hoàn thành tốt công tác giảng dạy mà hơn 30 năm qua còn động viên nhau xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc để làm gương cho các con noi theo. Thành quả ngọt ngào mà ông bà có chính là 2 người con trai ngoan ngoãn học giỏi đều đã tốt nghiệp đại học. Bà Hiệp chia sẻ, học giỏi, có nghề nghiệp ổn định cũng rất quan trọng, nhưng với ông bà điều quan trọng hơn cả là các con phải biết lễ nghĩa, biết đối nhân xử thế, có đạo đức. Răn dạy con là việc cần thiết, song không có biện pháp nào tốt hơn là tấm gương sáng từ cha mẹ để các con noi theo.

Cẩm Tú

 

Tin xem nhiều