Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa xuân về

07:01, 23/01/2016

Những ngày này, dạo quanh đường phố Biên Hòa vào buổi tối mới cảm nhận được sự tấp nập, rộn ràng của không khí đón chào xuân từ những bài hát tết đến, xuân về ngân vang từ những cửa hàng ở những ngã tư đông đúc; từ ánh đèn trang trí rực rỡ khắp các con đường mừng Đảng, mừng xuân; từ dòng người ùn ùn kéo vào các siêu thị, chợ đêm, các cửa hàng trong thành phố.

Những ngày này, dạo quanh đường phố Biên Hòa vào buổi tối mới cảm nhận được sự tấp nập, rộn ràng của không khí đón chào xuân từ những bài hát tết đến, xuân về ngân vang từ những cửa hàng ở những ngã tư đông đúc; từ ánh đèn trang trí rực rỡ khắp các con đường mừng Đảng, mừng xuân; từ dòng người ùn ùn kéo vào các siêu thị, chợ đêm, các cửa hàng trong thành phố.

Trong không khí mát lành của trời đêm, trong dòng người hối hả có vẻ hân hoan của những đứa trẻ được cha mẹ chở đi mua quần áo mới, có niềm vui của người công nhân sau giờ tăng ca chở theo những giỏ quà tết về nhà. Mùi tết đang đến rất gần với hàng bánh mứt thơm nức trong các cửa hàng, siêu thị; trong đủ sắc hoa đua nở từ những vườn cây kiểng ven đường. Lòng chợt vui khi thấy nhiều người tay xách, nách mang đi ra từ các siêu thị, cửa hàng; cảm nhận được một mùa xuân đủ đầy của nhiều gia đình trong mùa xuân mới.

Xuân về, cũng là lúc bắt gặp nhiều sự sẻ chia, nhiều tấm lòng hướng về những người nghèo khó. Chợt cảm nhận được ánh mắt rưng rưng của nhiều người nghèo khi nhận được quà tết; niềm vui của nhiều trẻ mồ côi nhận được áo mới đón xuân; niềm hân hoan của những công nhân xa quê khi nhận được vé xe miễn phí đưa về nhà ăn tết; cảm thấy mùa xuân có ý nghĩa hơn khi có sự sẻ chia; hạnh phúc dường như được nhân lên khi con người đến với nhau bằng tấm lòng.

Thời khắc giao mùa dường như làm tâm hồn mọi người nghĩ nhiều về những điều tốt đẹp hơn, nghĩ về gia đình, về ngày sum họp, đoàn viên, tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống với cơm áo gạo tiền. Chợt thấy mình như một đứa trẻ nôn nao chờ tết, trong lòng cũng rộn ràng muốn ca vang bài hát Lắng nghe mùa xuân về: Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở/ Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở/ Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa/ Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà/ Và chúng ta lại đón giao thừa/ Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về...

 

An An

 

Tin xem nhiều