Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nhận tiền phúng điếu hỗ trợ Chương trình "Tiếp sức tuyến đầu - gửi trọn niềm tin"

02:07, 31/07/2021

(ĐN) - Sáng 31-7, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận tiền phúng điếu do gia đình bà Cao Thị Chắt, ngụ tại P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa), vợ ông Trần Đình Phương (70 năm tuổi Đảng) - người cận vệ của Bác Hồ mất vào ngày 22-7-2021 (hưởng thọ 89 tuổi) - hỗ trợ cho Chương trình "Tiếp sức tuyến đầu - gửi trọn niềm tin".

(ĐN) - Sáng 31-7, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận tiền phúng điếu do gia đình bà Cao Thị Chắt, ngụ tại P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa), vợ ông Trần Đình Phương (70 năm tuổi Đảng) - người cận vệ của Bác Hồ mất vào ngày 22-7-2021 (hưởng thọ 89 tuổi) - hỗ trợ cho Chương trình "Tiếp sức tuyến đầu - gửi trọn niềm tin".

 Bà Cao Thị Chắt và con trai Trần Ngọc Ánh trao tiền phúng điếu hỗ trợ chương trình Tiếp sức tuyến đầu - gửi trọn niềm tin (Ảnh: CTV)
Bà Cao Thị Chắt và con trai Trần Ngọc Ánh trao tiền phúng điếu hỗ trợ chương trình Tiếp sức tuyến đầu - gửi trọn niềm tin (Ảnh: CTV)

Theo đó, bà Cao Thị Chắt và con trai là Trần Ngọc Ánh (hiện là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh) đã trao tặng 50 triệu đồng tiền phúng điếu ủng hộ chương trình "Tiếp sức tuyến đầu - gửi trọn niềm tin" và 200 phần gạo (mỗi phần 10kg) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 4 phường: Quang Vinh, Thanh Bình, Thống Nhất và Tân Biên (TP.Biên Hòa).

Đại diện gia đình, bà Cao Thị Chắt cho biết, trước khi mất, ông Trần Đình Phương có tâm nguyện dành tiền phúng điếu để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, gia đình bà mong muốn thông qua Tỉnh đoàn để thực hiện tâm nguyện trước khi mất của ông Phương, đó là tiếp sức thêm cho lực lượng tuyến đấu và những người dân có hoàn cảnh khó khăn với hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Tại buổi tiếp nhận, thay mặt Tỉnh đoàn, chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trân trọng cảm ơn gia đình bà Cao Thị Chắt. Đồng thời, cam kết sẽ nhanh chóng trao số tiền và gạo mà gia đình ủng hộ đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 phường nói trên.

Được biết, ông Trần Đình Phương từng là một trong những chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ trong 10 năm đầu sau ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội. Sau này, ông trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau rồi nghỉ hưu, sinh sống cùng với gia đình tại TP.Biên Hòa.

Nga Sơn

Tin xem nhiều