Báo Đồng Nai điện tử
En

Một trường hợp trẻ em bị đuối nước thương tâm

10:12, 26/12/2019

(ĐN) - Sáng 26-12, Phòng LĐTB-XH TP. Biên Hòa đã tổ chức đoàn đến thăm và chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thảo, ngụ phường Quang Vinh có con trai là cháu Nguyễn Hoàng Quân, học sinh lớp 8 Trường THCS Hùng Vương vừa bị tai nạn đuối nước thương tâm tại chân cầu Bửu Hòa (phường Hiệp Hòa).

 

(ĐN) - Sáng 26-12, Phòng LĐTB-XH TP. Biên Hòa đã tổ chức đoàn đến thăm và chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thảo, ngụ phường Quang Vinh có con trai là cháu Nguyễn Hoàng Quân, học sinh lớp 8 Trường THCS Hùng Vương vừa bị tai nạn đuối nước thương tâm tại chân cầu Bửu Hòa (phường Hiệp Hòa).

Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội thăm và hỗ trợ đột xuất cho gia đình em Nguyễn Hoàng Quân
Đại diện lãnh đạo Phòng LĐTB-XH TP. Biên Hoà thăm và hỗ trợ đột xuất cho gia đình em Nguyễn Hoàng Quân

Trước đó, vào chiều 23-12, sau khi hoàn tất thi 2 môn cuối cùng của chương trình thi học kỳ 1 năm học 2019-2020, em Nguyễn Hoàng Quân cùng nhóm bạn rủ nhau đi xem câu cá tại khu vực chân cầu Bửu Hòa dọc sông Đồng Nai. Tại đây, trong lúc đang xem câu cá, chẳng may em Quân đã bị trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi. Do nước đang chảy xiết và vào thời điểm chiều tối (khoảng 17giờ 40) nên người dân không kịp ứng cứu.

Sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng của TP. Biên Hòa đã cho thợ lặn tìm kiếm, tuy nhiên mãi đến 7 giờ sáng 25-12 thi thể em Quân mới được tìm thấy tại khu vực cầu Bửu Hòa gần nơi em bị trượt chân ngã trước đó.

Tai nạn này một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý sâu sát con em mình, nhất là trẻ ở lứa tuổi vị thành niên để không còn xảy ra những vụ việc đau lòng như trên.

Dịp này, Phòng LĐTB-XH TP. Biên Hoà cũng đã trao phần quà hỗ trợ đột xuất trị giá 8 triệu đồng của UBND TP. Biên Hoà để gia đình lo việc mai táng cho em Quân./.

Tin, ảnh: Đông Giang

Tin xem nhiều