Báo Đồng Nai điện tử
En

Người ăn xin lại xuất hiện khá đông tại TP.Biên Hòa ngay mùng 1 Tết

10:02, 05/02/2019

(ĐN) – Ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ngày 5-2), xung quanh các cửa chùa, giao lộ ở TP.Biên Hòa đã xuất hiện nhiều người cả trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông…để xin tiền.

(ĐN) – Ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ngày 5-2), xung quanh các cửa chùa, giao lộ ở TP.Biên Hòa đã xuất hiện nhiều người, gồm cả trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông…để xin tiền.

Người ăn xin du khách đến thắp hương chùa Ông. Ảnh: Minh Thành.
Người ăn xin tại chùa Ông

Tại chùa Ông (xã Hiệp Hòa), chùa Từ Tôn (phường Tam Hiệp)… nhiều người già, trẻ em ngồi xếp hàng tràn lan chờ xin tiền trước cổng ra vào.

Trong khi đó, tại các ngã tư, ngã ba có đèn tín hiệu giao thông ở TP.Biên Hòa cũng xuất hiện hàng chục người đi ăn xin. Họ đi thành các nhóm vừa có người lớn, vừa có trẻ em, phụ nữ, người già, nhưng phần lớn người trực tiếp ra đứng tại các giao lộ là trẻ em, còn những người lớn trong nhóm ăn xin thì ngồi xa quan sát.

Để xin được tiền, nhiều người đã nằm vạ vật ngay giữa các lối đi, dựa vào tường, vỉa hè, khiến hình ảnh chốn tâm linh, các giao lộ lớn của thành phố trở nên nhếch nhác...

 Nhiều người ngồi, nằm dài ở trước chùa Từ Tôn xin tiền du khách.
Nhiều người ngồi, nằm dài ở trước chùa Từ Tôn xin tiền du khách.
Trẻ ăn xin len lỏi vào luồng giao thông để xin tiền từ người tham gia giao thông tại ngã tư Amata.
Trẻ ăn xin len lỏi vào luồng giao thông để xin tiền từ người tham gia giao thông tại ngã tư Amata.
Trẻ ăn xin tại ngã tư Tân Phong.
Trẻ ăn xin tại ngã tư Tân Phong.
Trẻ ăn xin tại giao lộ Nguyễn Ái Quốc – Trần Công An, ngay tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa.
Trẻ ăn xin tại giao lộ Nguyễn Ái Quốc – Trần Công An, ngay tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa.

Tin, ảnh: Minh Thành

 

Tin xem nhiều