Báo Đồng Nai điện tử
En

Bác sĩ và người dân cùng hiến máu cứu người

09:10, 02/10/2018

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (TX.Long Khánh) vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng gan, thủng dạ dày. Đó là anh H.T.N. (27 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mất nhiều máu, không thể đo mạch, huyết áp, suy hô hấp, da xanh nhợt, chảy máu nhiều do bị đâm ở ngực.

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (TX.Long Khánh) vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng gan, thủng dạ dày. Đó là anh H.T.N. (27 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mất nhiều máu, không thể đo mạch, huyết áp, suy hô hấp, da xanh nhợt, chảy máu nhiều do bị đâm ở ngực.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định vết thương của anh N. rất nặng, bị đâm từ ngực trượt xuống hạ sườn gây đứt bờ dưới xương sườn số 10, xuyên gan, xuyên dạ dày, xuyên thủng cơ hoành, thấu phổi, tổn thương động mạch chủ ngực, mất máu rất nhiều. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật ngay để khâu vết thương, cầm máu cho bệnh nhân.

Đáng lưu ý trong ca phẫu thuật này, do bệnh nhân bị thủng dạ dày nên bã thức ăn tràn ra ổ bụng rất nhiều, trộn lẫn với dịch, máu nên rất khó để bác sĩ tìm ra vết thương ở động mạch chủ ngực. Tại thời điểm cấp cứu, lượng máu dự trữ trong bệnh viện còn rất ít trong khi bệnh nhân mất quá nhiều máu. Các bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện đã liên hệ với người dân tại địa phương và huy động các bác sĩ trong kíp mổ cùng nhau hiến máu để truyền cho bệnh nhân N. Nhờ đó mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.    

An Yên

Tin xem nhiều