Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lớn, nhiều đoạn trên QL.1A ngập nặng

12:09, 03/09/2018

(ĐN)- Khoảng 11 giờ ngày 3-9, một cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ trên tuyến QL.1A, đoạn qua địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất...

(ĐN)- Khoảng 11 giờ ngày 3-9, một cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ trên tuyến QL.1A, đoạn qua địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất...

Nước ngập sâu, các phương tiện di chuyển khá chậm
Nước ngập sâu, các phương tiện di chuyển khá chậm

Trong đó, bị ngập nặng và sâu nhất là khu vực km.1829 - ngay đường dẫn vào cao tốc Dầu Giây – Long Thành – TP.Hồ Chí Minh và khu vực km.1828, đoạn đèo Mẹ bồng con. Những khu vực này nhiều chỗ nước ngập sâu từ 60 đến 100cm, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị nước cuốn trôi, chết máy...

Một chiếc xe bị chết máy giưa dòng nước chảy xiết
Một chiếc xe bị chết máy giữa dòng nước chảy xiết

Do lượng người và phương tiện đi chơi lễ từ hướng tỉnh Bình Thuận đổ về TP.Hồ Chí Minh rất đông đã gây nên cảnh kẹt xe kéo dài, mọi phương tiện qua đây phải nhích từng tý một. Nhiều người tham gia giao thông rất bức xúc vì mưa ướt, đường ngập, không thể di chuyển được...

đường vào ấp văn hóa ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất bị ngập sâu
Đường vào ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh nước ngập lênh láng

Mưa lớn không chỉ làm ngập đường, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông, mà nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã làm cho hàng chục nhà dân ở ấp Trần Hưng đạo, xã Xuân Thạnh bị ngập sâu trong nước, khiến họ trở tay không kịp. Nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong nhà bị ngâm trong nước uớt sũng. Một số hộ cho biết, năm nào cũng vậy, cứ mưa đổ xuống là ngập do các con mương nơi đây quá nhỏ, nước không thoát kịp...

một nhà dân ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, bị nước tràn vào làm ngập gần đầu gối.  gia đình bà Thu đang múc nước ra khỏi nhà
Một nhà dân ở ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh bị nước tràn vào làm ngập gần đến đầu gối...

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Tuần tra, kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để hướng dẫn, phân luồng, cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đến hơn 14 giờ 30, khi mưa bắt đầu ngớt, các phương tiện tham gia giao thông qua đây mới dần ổn định trở lại.

Một gia đình đang tát nước ra khỏi nhà
Một gia đình đang tát nước ra khỏi nhà

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 45, ngày 2-9, một cơn mưa lớn kéo dài đổ xuống, kèm theo gió giật mạnh, cũng đã gây ngập cục bộ (có nơi sâu đến 50-70 cm) và làm gãy đổ nhiều bảng hiệu quảng cáo tại các khu vực nói trên. Đặc biệt, do nơi đây là khu vực thấp trũng, nước chảy xiết, lại xảy ra vào ban đêm, nên các phương tiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, một số xe máy đã bị cuốn trôi, nhiều phương tiện lưu thông khác cũng bị ngập sâu, chết máy.

Mưa lớn cuốn trội xe máy trên tuyến QL 1A, thuộc địa bàn ấp Trân Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.
Khoảng 21 giờ 45, đêm 2-9, mưa lớn, nước ngập sâu và chảy xiết đã cuốn trôi một số xe máy trên tuyến QL1A, thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, thuộc Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) cũng phải hết sức chật vật để hướng dẫn, cảnh báo cho người tham gia giao thông. Mãi đến gần 23 giờ đêm, khi mưa bắt đầu ngớt, nước rút, giao thông mới trở lại bình thường.

Một tấm bảng hiệu quảng cáo bị gãy đổ trên tuyến QL 20, đoạn qua địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất tối ngày 02-9
Một tấm bảng hiệu quảng cáo bị gãy đổ trong đêm trên tuyến QL.20, đoạn qua địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất

Được biết, khu vực đèo Mẹ bồng con là điểm thấp trũng, nhưng hệ thống thoát nước ở đây nhỏ hẹp, mỗi khi trời mưa thường xuyên xảy ra ngập. Người dân nơi đây cũng đã từng kiến nghị các cơ quan chức năng có kế hoạch thay đổi kết cấu, làm hộp cống lớn, phù hợp với lưu lượng nước đổ về đây mỗi khi trời mưa để tránh ngập lụt, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện...

Tin và ảnh: Hữu Thắng



 

Tin xem nhiều