Báo Đồng Nai điện tử
En

Hối hận vì lỡ tay hại cha dượng

02:06, 29/06/2017

(ĐN)- Tại phiên xét xử  hình sự sơ thẩm sáng ngày 29-6 tại Toà án nhân dân tỉnh, bí cáo Phạm Đông Hồ (23 tuổi, ấp 4, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) tỏ ra hối hận khi lỡ tay sát hại cha dượng là ông Võ Văn Hiền.

(ĐN)- Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm do Toà án nhân dân tỉnh mở vào sáng 29-6, bí cáo Phạm Đông Hồ (23 tuổi, ấp 4, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) tỏ ra hối hận khi lỡ tay sát hại cha dượng là ông Võ Văn Hiền.

Bị cáo Hồ (tay trái) được Trợ giúp viên Đặng Bửu Trọng (Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý huyện Định Quán) trợ giúp pháp lý miễn phí theo Luật Trợ giúp pháp lý
Bị cáo Hồ (bên trái) được Trợ giúp viên Đặng Bửu Trọng (Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý huyện Định Quán) trợ giúp pháp lý miễn phí

Uất ức vì cha dượng thường xuyên bạo hành mẹ con mình, chiều 11- 9 -2016, bị cáo Hồ đã dùng dao cắt vào cổ ông Hiền khi ông Hiền đang ngủ tại chồi rẫy của một bạn nhậu. Hậu quả, ông Hiền tử vong; còn bị cáo Hồ cấu thành tội danh “giết người” theo khoản 2, điều 93 Bộ luật hình sự và bị Toà tuyên phạt 10 năm tù giam do có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều