Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ công an, dân phòng vô cớ chặn xe, công an xã tới nhà xin lỗi

08:11, 25/11/2016

ĐN)- Ngày 25-11, anh Nguyễn Trường Hải, 33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) cho biết, chiều 24-11, với sự chứng kiến của Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), Trung tá Trần Quốc Hanh, Trưởng công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã tới tận nhà để xin lỗi và trả lại chìa khoá xe máy cho anh 

(ĐN)- Ngày 25-11, anh Nguyễn Trường Hải, 33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) cho biết, chiều 24-11, với sự chứng kiến của Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), Trung tá Trần Quốc Hanh, Trưởng công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã tới tận nhà để xin lỗi và trả lại chìa khoá xe máy cho anh.

Trước đó, vào khoảng 23h40, ngày 21-11, anh Hải điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (thuộc địa bàn ấp 2, xã Lộ 25 huyện Thống Nhất) thì bất ngờ có 3 dân phòng và 2 công an viên xã lộ 25, chia làm 2 tốp đứng 2 bên đường lao ra chặn xe, rọi thẳng đèn pin vào giữa mặt, khiến anh Hải thắng gấp loạng chọang suýt bị té. 

Khi anh Hải dừng xe, lực lượng chốt chặn yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Thế nhưng,thấy lực lượng chốt chặn không có bảng tên, giấy tờ kế hoạch kiểm tra, mà chỉ cầm đèn pin và gậy ra chặn xe nên anh Hải không chịu xuất trình giấy tờ. 2 bên giằng co khoảng 20 phút, thì một công an viên giật chìa khoá xe của anh Hải, rồi cả nhóm lên xe máy rời đi, bỏ mặc anh Hải một mình giữa đêm tối. Anh Hải sau đó phải gọi người thân đến hỗ trợ rồi đẩy bộ xe gần 10km mới về tới nhà. 

Vụ việc nói trên đã được anh Hải dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng facebook, khiến dư luận khá bức xúc./.

Hoàng Nguyên


 
 

 


 
 

Tin xem nhiều