Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhạc Trịnh sẽ còn sống mãi trong lòng người yêu nhạc

11:04, 01/04/2016

 (ĐN)- Đó là chia sẻ của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong đêm nhạc được thực hiện nhân 15 năm nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề "Còn ai với ai".

 (ĐN)- Đó là chia sẻ của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong đêm nhạc do Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) phối hợp Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức vào tối 31-3 nhân 15 năm nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Còn ai với ai”.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu đặt hoa, thắp nến tại tượng chân dung của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại khu vực cà phê sân vườn Hội quán Trấn Biên trong tối 31-3-2016.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu đặt hoa, thắp nến tại tượng chân dung của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Mở đầu chương trình, ban tổ chức, cùng các đại biểu khách mời, ca sĩ đã đặt hoa, thắp nến và cùng nhau ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại tượng chân dung của cố nhạc sĩ nằm trong khu vực cà phê sân vườn Hội quán Trấn Biên.

Ca sĩ Thu Huyền (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai) đang thể hiện ca khúc Níu tay nghìn trùng và phía sau là hình ảnh tư liệu về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Thu Huyền (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai) đang thể hiện ca khúc Níu tay nghìn trùng và phía sau là hình ảnh tư liệu về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đến với sự kiện âm nhạc này, khán giả đã được nghe lại một số ca khúc gắn với hai mảng đề tài lớn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn theo đuổi là tình yêu và thân phận con người, như: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Níu tay nghìn trùng, Diễm xưa, Da vàng, Phôi pha, Nguyệt ca… do ca sĩ Thu Huyền và NSƯT Quế Anh (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai) biểu diễn.

Ngoài ra, một số khán giả yêu nhạc cũng đã tham gia hát những ca khúc: Ngủ đi con, Em ở nông trường em ra biên giới, Em còn nhớ hay em đã quên… để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa này.

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều