Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra mắt ấn phẩm Đánh thức ban mai

10:03, 29/03/2015

(ĐN)- Sáng 29-3, tại Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố đã tổ chức kỷ niệm Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ (2-4) và ra mắt ấn phẩm Đánh thc ban mai của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà - một người mẹ có con bị tự kỷ.

(ĐN)- Sáng 29-3, tại Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố đã tổ chức kỷ niệm Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ (2-4) và ra mắt ấn phẩm Đánh thc ban mai của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà - một người mẹ có con bị tự kỷ.

Tập sách gồm 15 câu chuyện của những phụ huynh có con tự kỷ, đang được điều trị tại Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố. Qua tập sách, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đã gửi tới những người có con bị tự kỷ thông điệp xuyên suốt: Cha mẹ chính là cánh cửa đầu tiên, liên tục, là vành đai hỗ trợ tích cực nhất trong điều trị bệnh cho con.

Tại buổi lễ, nhiều phụ huynh có con bị tự kỷ còn được nghe cô Đỗ Hoa, chuyên viên can thiệp của Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố và chị Đào Linh, quản trị website “Nuôi con rối loạn tự kỷ”, từ Hà Nội vào chia sẻ kinh nghiệm với chuyên đề “Nuôi con tự kỷ”.

Th.S Lê Minh Công, Phó giám đốc Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố, cho biết trẻ tự kỷ rất cần được cha mẹ, thầy cô, cộng đồng chăm sóc, yêu thương, không kỳ thị xa lánh, trong đó quan trọng nhất là tình thương vô bờ bến của các bậc cha mẹ.

Hà Anh

Tin xem nhiều