Báo Đồng Nai điện tử
En

Mâu thuẫn làm ăn, "giang hồ" mang bom xăng đi gây sự

05:03, 27/03/2015

(ĐN)- Ngày 27-3, Công an phường Tân Phong đã lập hồ sơ chuyển Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thụ lý điều tra vụ một nhóm giang hồ tấn công người dân bằng bom xăng và mã tấu tại khu phố 11, phường Tân Phong vào chiều 22-3 khiến 2 người bị thương.

Những thương tích trên người ông Hùng và bà Nguyệt.
Những thương tích trên người ông Hùng.

(ĐN)- Ngày 27-3, Công an phường Tân Phong đã lập hồ sơ chuyển Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thụ lý điều tra vụ một nhóm giang hồ tấn công người dân bằng bom xăng và mã tấu tại khu phố 11, phường Tân Phong vào chiều 22-3 khiến 2 người bị thương.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng (ngụ tổ 50A, khu phố 11, phường Tân Phong) vào khoảng 13 giờ 45, ngày 22-3, trong lúc ông và vợ là bà Vũ Thị Nguyệt đang ngồi chơi với một số người hàng xóm (trong đó có chị Nguyễn Thị Hương) trước cửa nhà thì bất ngờ thấy một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe máy đến trước cửa xông vào dùng mã tấu tấn công. Quá hoảng loạn, những người có mặt đã bỏ chạy, riêng bà Nguyệt đã bị một đối tượng dùng dao chém vào lưng.

Chưa dừng lại đó, sau một lúc “đại náo”, một số đối tượng đã ném bom xăng vào trong nhà và cả lên mái tôn nhà ông Hùng, làm cháy một số đồ đạc như: bàn, ghế… Do không  kịp tránh những quả bom xăng nên ông Hùng bị bỏng ở chân. Theo ông Hùng, mục đích của nhóm đối tượng trên là muốn tấn công chị Hương nhưng không được, nên đã quay ra tấn công luôn gia đình ông.

Chị Hương cũng cho biết, trước đó chị có cho ông B. thuê nhà để làm chỗ nuôi bò. Thời gian gần đây, giữa hai bên đã chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên một số người làm chung với ông B. đã không đồng tình nên xảy ra mâu thuẫn. Trước đó ít ngày, chị có nhận được tin nhắn của một số đối tượng (người làm chung với ông B.) đe dọa sẽ “xử” nếu chị này không giải quyết xong việc cho thuê nhà.

Chiều 22-3, trong lúc chị Hương đang ngồi chơi ở nhà ông Hùng thì xuất hiện đám giang hồ đến đòi chém. Rất may, nhiều người đứng ra cản trở nên chị Hương đã thoát nạn. Chị Hương còn cho biết, do gia đình chỉ có hai mẹ con nên chị rất lo sợ đám giang hồ sẽ tìm cách trả thù. Thời gian gần đây, mỗi lần rời công ty về nhà, chị đều nhờ người đưa về để tránh bị chặn đường “thanh toán”.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều