Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưu sinh theo chợ tết

09:02, 18/02/2015

(ĐN)- Trong những ngày cận kề tết này, có những chuyến hàng cùng dòng người từ khắp nơi đổ về, từ tờ mờ sáng đến đêm tối, mang theo sự náo nhiệt, nao nức vào những phiên chợ xuân.

(ĐN)- Trong những ngày cận kề tết này, có những chuyến hàng cùng dòng người ở khắp nơi đổ về, từ tờ mờ sáng đến đêm tối, mang theo sự náo nhiệt vào những phiên chợ xuân.

Hầu hết ở các chợ đầu mối, từ tiểu thương đến các thương lái đều phải thức trắng đêm để trông hàng hay đợi cho kịp chuyến hàng từ các tỉnh thành khác.
Hầu hết ở các chợ đầu mối, từ tiểu thương đến các thương lái đều phải thức trắng đêm để trông hàng, hay đợi cho kịp chuyến hàng từ các tỉnh thành khác.

Tại chợ, mỗi người một công việc, một cách mưu sinh khác nhau, nhưng đều có những điểm chung là rời khỏi nhà lúc đêm khuya, khi mọi người còn đang vùi mình trong chăn ấm, nhằm tới chợ chuẩn bị kịp hàng bán cho khách, kiếm thêm thu nhập để có một cái tết ấm no hơn…

Nhiều chuyến xe chở khách hối hả về quê ăn tết, nhưng cũng có không ít những người tìm đến các chợ bày bán những món hàng nhỏ để mưu sinh.
Nhiều chuyến xe chở khách hối hả về quê ăn tết, nhưng cũng có không ít những người tìm đến các chợ bày bán những món hàng nhỏ để mưu sinh.
Nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn theo cha mẹ buôn bán trong những ngày tết rất bận rộn này.
Nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn theo cha mẹ buôn bán trong những ngày tết rất bận rộn này.

Tin, ảnh: Kim Vũ

Tin xem nhiều