Báo Đồng Nai điện tử
En

Cao điểm người dân về quê ăn tết

11:01, 26/01/2014

(ĐN) - Trong hai ngày cuối tuần (25 và 26-1) đông đảo người ngoại tỉnh sống ở Đồng Nai đã lên đường về quê đón tết Giáp Ngọ 2014 bằng các phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không và đường bộ.

(ĐN) - Trong hai ngày cuối tuần (25 và 26-1) đông đảo người ngoại tỉnh sống ở Đồng Nai đã lên đường về quê đón tết Giáp Ngọ 2014 bằng các phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không và đường bộ.

Tại nhà ga Biên Hòa, từ sáng sớm cho đến đêm, bình quân 10 - 15 phút lại có một chuyến tàu chạy qua. Những chuyến tàu hướng TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội đều trong tình trạng kín chỗ, nhiều toa hành khách phải ngồi ghế phụ. Trong khi chiều ngược lại khá thưa thớt hành khách, một số hành khách còn mang theo cả cành quất, đào Bắc vào Nam để chơi tết.

* Tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), từ 3 giờ sáng đã có hàng ngàn người nối đuôi nhau làm thủ tục lên máy bay ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Không ít hành khách vì chủ quan, đi trễ đã bị nhỡ chuyến bay, phải chờ chuyến bay khác. Càng về sáng, hành khách có mặt tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay càng đông hơn.  Tại bãi xe của sân bay, có nhiều ô tô mang biển số Đồng Nai.

* Ngày 26-1, nhiều người lao động, công nhân ở xa làm việc tại Đồng Nai đón xe về quê ăn tết sum họp cùng gia đình.

Tại khu vực cầu Suối Linh, ngã tư Amata… nhiều người phải vất vả đứng ngồi gần quốc lộ 1 chờ đón xe khách đi các tỉnh phía Bắc. Theo nhiều công nhân, họ không mua vé tại bến mà lựa chọn đón xe dọc đường. Càng về chiều tối, lượng người tập trung tại các khu vực này ngày càng đông. Dù các chuyến xe đều chật kín hành khách, nhưng để được về quê đón tết cùng gia đình, nhiều người dân chấp nhận cảnh nhồi nhét, chen chúc. Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại đây, nhiều nhà xe đón trả khách không đúng khu vực quy định, gây mất an toàn giao thông.

Công Nghĩa - Thanh Hải

 

Tin xem nhiều