Báo Đồng Nai điện tử
En

2 nhà vô địch EURO nín thở

09:11, 25/11/2021

Thật trớ trêu, 2 vị vua châu Âu gần nhất Bồ Đào Nha (EURO 2018) và Italy (2020) đều cùng "trượt vỏ chuối" ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022, dù ở bảng đấu không quá khó.

Thật trớ trêu, 2 vị vua châu Âu gần nhất Bồ Đào Nha (EURO 2018) và Italy (2020) đều cùng “trượt vỏ chuối” ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022, dù ở bảng đấu không quá khó.

Italy (áo xanh) phải đá play-off vòng loại World Cup 2022 dù là nhà vô địch Euro 2020
Italy (áo xanh) phải đá play-off vòng loại World Cup 2022 dù là nhà vô địch Euro 2020

Vừa có một kỳ EURO huy hoàng nhưng Italy đã không thắng nổi Bắc Ireland (hòa 0-0) đành nhìn Thụy Sĩ giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp. Dù bất bại nhưng việc có đến 4 trận hòa trước các đối thủ chiếu dưới rõ ràng là một thất vọng nặng nề với thầy trò HLV Mancini.

Đau hơn là Bồ Đào Nha của Ronaldo, vì tư tưởng chỉ cần hòa mà họ phải “ngậm đắng nuốt cay” thua ngược Serbia 1-2 ở đúng vào phút 90, trao tấm vé cho đối thủ ngay trên sân nhà.

An ủi những giọt nước mắt ấm ức của Ronaldo, HLV Santos khẳng định: “Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ đến Qatar”. HLV Mancini của Italy còn tự tin hơn: “Chúng tôi có thể vô địch World Cup 2022”. Nhưng 2 ông quên rằng, lá thăm đêm nay (26-11) hoàn toàn có thể run rủi đôi bên vào cùng 1 nhánh ở vòng play-off, và ở trận chung kết sẽ chỉ có một kẻ sống sót. Nếu số phận rơi vào Bồ Đào Nha thì sau 4 lần tham dự liên tiếp, Ronaldo trở thành khán giả ở kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp.

Với Italy còn là bi kịch lớn hơn. 4 năm trước cũng ở vòng play-off World Cup 2018, sự vô duyên của các chân sút đã khiến Azzurri thua chung cuộc Thụy Điển 0-1, lần đầu tiên sau 60 năm, người Italy vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Lặp lại điều đó lần thứ 2 liên tiếp sẽ là nỗi nhục không thể chấp nhận với đội tuyển đã từng 4 lần đăng quang World Cup (ngang Đức, chỉ kém Brasil 1 chức vô địch), nhất là mới 4 tháng trước họ còn đặt cả lục địa già dưới chân.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều