Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Phan Thanh Hùng "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"

09:05, 17/05/2021

Sau vòng 3 V.League 2008, HLV người Đà Nẵng họ Phan phải nhường chỗ cho HLV Lê Huỳnh Đức; vòng 13 V.League 2021, HLV Huỳnh Đức trả lại ghế HLV cho ông Hùng. Khoảng cách của cái vòng tròn 360 độ ấy mất tận 13 năm.

Sau vòng 3 V.League 2008, HLV người Đà Nẵng họ Phan phải nhường chỗ cho HLV Lê Huỳnh Đức; vòng 13 V.League 2021, HLV Huỳnh Đức trả lại ghế HLV cho ông Hùng. Khoảng cách của cái vòng tròn 360 độ ấy mất tận 13 năm.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong buổi tập đầu tiên cùng Đà Nẵng
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong buổi tập đầu tiên cùng Đà Nẵng

 

13 năm ấy, HLV Phan Thanh Hùng phiêu bạt khắp nơi. Xuống làm U.21 Đà Nẵng rồi được “bầu” Hiển đưa ra Hà Nội dẫn dắt Hà Nội T&T từ năm 2010-2015 (có 2 chức vô địch V.League 2010 và 2013, 4 chức á quân, một siêu cúp) rồi ra Quảng Ninh (từ năm 2016-2020, mang về chức vô địch Cúp QG và siêu cúp 2016, hạng 3 V.League 2019), lại lộn ngược trở vào Bình Dương. Vừa chia tay đội bóng đất Thủ chỉ sau 5 trận cầm quân ở V.League 2021 vì bệnh tim, nhưng ông Hùng gần như lập tức nhận lời tiếp quản đội bóng quê hương cho thấy chắc chắc đã chờ đợi cái ngày trở lại này rất lâu.

Là biểu tượng của giai đoạn hoàng kim thời còn là Quảng Nam Đà Nẵng ở Giải các đội mạnh toàn quốc đầu thập niên 90 của thế kỷ trước (á quân 1990, 1991, vô địch 1992), sau 13 năm bôn ba, ở tuổi 61, nhà cầm quân được đánh giá vừa có tài vừa có tâm mới có thể “quy hồi cố hương”. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” nhưng trước mắt nhiệm vụ của HLV Phan Thanh Hùng khi V.League trở lại là phải “trục vớt” con tàu SHB.Đà Nẵng từ vị trí thứ 9 lên tốp 6 và chỉ còn 1 trận để làm điều đó. Để làm được, ngoài điều kiện cần là thầy trò ông Hùng phải thắng CLB chủ nhà Nam Định còn phải có thêm ít nhất một trong 4 CLB xếp trên họ mất điểm.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều