Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park Hang-seo... vui!

09:03, 16/03/2021

Hơn ai hết, có lẽ HLV Park Hang-seo là người vui nhất khi V.League có thể tiếp diễn. Càng vui hơn khi các tuyển thủ của ông dù hơn 1,5 tháng không được thi đấu nhưng đã bắt nhịp trở lại rất nhanh, hoặc lên tiếng hoặc đều chơi ấn tượng.

Hơn ai hết, có lẽ HLV Park Hang-seo là người vui nhất khi V.League có thể tiếp diễn. Càng vui hơn khi các tuyển thủ của ông dù hơn 1,5 tháng không được thi đấu nhưng đã bắt nhịp trở lại rất nhanh, hoặc lên tiếng hoặc đều chơi ấn tượng.

Đàng sau chiếc khẩu trang bịt kín hẳn là nụ cười hài lòng của HLV Park Hang-seo sau lượt trận đầu tiên V.League 2021 trở lại
Đàng sau chiếc khẩu trang bịt kín hẳn là nụ cười hài lòng của HLV Park Hang-seo sau lượt trận đầu tiên V.League 2021 trở lại

Hai tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn tiếp tục nổ súng để có mặt trong nhóm 7 chân sút dẫn đầu với 2 bàn thắng sau 3 vòng đấu. Đặc biệt, Tiến Linh là một trong 2 trường hợp nội binh hiếm hoi giành được vị trí chơi cao nhất trên hàng công của CLB (cùng với Đức Chinh ở SHB.Đà Nẵng) cho thấy ngày càng chững chạc, thông minh. Còn “đứa con của thần gió” Văn Toàn ngoài cú bứt tốc sở trường đánh bại trung vệ người Hàn Quốc cao to Ahn Byung-keon rồi tâng bóng kỹ thuật trực tiếp ghi bàn, còn có pha thảy bóng đầy tinh tế giúp HAGL có bàn thắng thứ 2 vào lưới Bình Định. Kiến tạo cho Văn Toàn là cú bấm bóng như đặt của chính Công Phượng trong vai trò tiền vệ. Còn lại Tuấn Anh có trận đầu tiên của mùa giải mới sau chấn thương cùng Xuân Trường điều phối, cầm nhịp hơn cả mong đợi; Văn Thanh - Hồng Duy vẫn ổn định 2 biên. Bên kia chiến tuyến, trong màu áo Bình Định hậu vệ Hồ Tấn Tài chơi đầy năng nổ và có đường chuyền thành bàn.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải trở lại “lợi hại hơn xưa”, không chỉ cùng Bùi Tiến Dũng chỉ huy tốt hàng phòng ngự Viettel mà còn trực tiếp mở tỷ số từ đường chuyền của tuyển thủ Hoàng Đức mà Hải “Quế” khen: “Đường chuyền đẹp thế ai không ghi bàn cho nổi”. Cuối trận, Hoàng Đức còn hoàn tất cú đúp kiến tạo trong chiến thắng đầu tay của nhà ĐKVĐ Viettel.

Không tiện nói ra nhưng hẳn sự trở lại của CLB Hà Nội cũng khiến HLV Park Hang-seo mừng thầm trong bụng, bởi ở CLB này toàn các học trò của ông trên tuyển. Hùng Dũng lập công, Duy Mạnh đã đá đủ 90 phút, Việt Anh, Văn Kiên tròn vai. Tuyển thủ U.22, hậu vệ trái Lê Văn Xuân có cú đúp kiến tạo từ khả năng tạt bóng đầy lợi hại.

Nếu vòng đấu vừa qua, nhà vô địch AFF Cup Huy Hùng của SHB.Đà Nẵng chấn thương không ra sân thì lại nổi lên Hải Huy. Mới trở lại sân cỏ sau gần 1 năm bị gãy “ống đồng” nhưng tiền vệ kỳ cựu của Than QN đã rất xuất sắc trong vai trò giữ nhịp, điều tiết lối chơi, đồng thời là người mang về bàn thắng quyết định đánh bại dàn sao của CLB TP.HCM. Ngoài ra, trong thành công bất ngờ giúp đội bóng đất mỏ bay cao ở ngôi nhì bảng còn có một gương mặt mới: thủ môn Nguyễn Hoài Anh.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều