Báo Đồng Nai điện tử
En

CLB Viettel: Tân vương V.League

09:11, 08/11/2020

Dù 2 đội chủ nhà đều không còn hy vọng giành ngôi vô địch nhưng vẫn rất đông khán giả Sài Gòn và Quảng Ninh đến sân theo dõi 2 trận đấu đặc biệt, quyết định mùa giải, làm nên không khí hết sức sôi động trong ngày bế mạc V.League 2020.

Dù 2 đội chủ nhà đều không còn hy vọng giành ngôi vô địch nhưng vẫn rất đông khán giả Sài Gòn và Quảng Ninh đến sân theo dõi 2 trận đấu đặc biệt, quyết định mùa giải, làm nên không khí hết sức sôi động trong ngày bế mạc V.League 2020.

Niềm vui lần đầu tiên đăng quang của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng
Niềm vui lần đầu tiên đăng quang của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng

Đúng như dự đoán, CLB Than QN khó lòng cản bước Hà Nội, nhất là khi chủ nhà lại mất nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Chỉ sau 12 phút, nhà ĐKVĐ có bàn mở tỷ số. Thành Lương trả ngược vào, Quang Hải sút nhanh như chớp, bóng bật cột đi luôn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Tuấn Linh.

Trên sân Thống Nhất, thực hiện đúng lời tuyên bố, CLB Sài Gòn chơi đầy quyết tâm. Nhưng với chất lượng đội hình hơn hẳn, chỉ 3 phút sau bàn mở điểm của Hà Nội tại Cẩm Phả, Viettel lấy lại ngôi đầu. Hoàng Đức thực hiện quả phạt đưa bóng về cột xa, trung vệ Ahn Byung-keon không đeo bám quyết liệt để Bruno đánh đầu nối cận thành mở tỷ số.

Phút 42, Rimario tạt bóng để Văn Quyết không ai kèm nhân đôi cách biệt cho Hà Nội. Chiến thắng của đội khách tại Quảng Ninh là không nghi ngờ gì nữa, do đó 1 bàn dẫn của Viettel tại TP.HCM là rất mong manh, ít nhất họ cần duy trì tỷ số 1-0 mặc dù chân sút số 1 Bruno đã phải rời sân ở cuối hiệp 1 sau pha tự chấn thương.

Hà Nội hoàn tất điều kiện cần với cú đúp của Rimario để có chiến thắng chung cuộc đậm đà 4-0 nhưng điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu tỷ số trận đấu cùng giờ không thay đổi. Cuối cùng, Viettel đã bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn để trở thành tân vương V.League 2020. Đây cũng là nhà vô địch thứ 9 trong lịch sử 20 năm của kỷ nguyên V.League.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích