Báo Đồng Nai điện tử
En

'Chiến hạm đỏ' trước… cơn bão số 7

03:10, 14/10/2020

Thất bại… lần thứ n trước CLB Hà Nội khiến HLV Chung Hae-seong và các học trò hứng chịu sức ép nặng nề từ lãnh đạo và dư luận, đặc biệt khi mùa này họ đổ cả trăm tỷ đồng mua sắm sao số nhưng cả thành tích lẫn lối chơi lại kém cỏi hơn.

Thất bại… lần thứ n trước CLB Hà Nội khiến HLV Chung Hae-seong và các học trò hứng chịu sức ép nặng nề từ lãnh đạo và dư luận, đặc biệt khi mùa này họ đổ cả trăm tỷ đồng mua sắm sao số nhưng cả thành tích lẫn lối chơi lại kém cỏi hơn.

Không có Công Phượng, người có 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo, tái lập chiến thắng Viettel 3-0 ở giai đoạn 1 là bất khả thi với TP.HCM
Không có Công Phượng, người có 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo, tái lập chiến thắng Viettel 3-0 ở giai đoạn 1 là bất khả thi với TP.HCM

Như các tỉnh miền Trung đang chuẩn bị đối phó với cơn bão số 7, những ngày qua, CLB TP.HCM liên tục… họp, họp chung rồi họp riêng để làm công tác tư tưởng, ổn định nội tình. Nước đã đến chân, thêm 1 trận thua nữa sẽ “ném tiền qua cửa sổ” khi không chỉ tham vọng vô địch mà ngay đến bảo vệ danh hiệu á quân cũng tuột khỏi tầm tay. Nhưng sốc lại tinh thần cầu thủ là chưa đủ khi cuộc tiếp đón Viettel hôm nay, chủ nhà lại khủng hoảng gần nửa đội hình. Ngoài ngôi sao tỏa sáng trong cuộc đối đầu ở giai đoạn 1 Công Phượng có thể nghỉ hết giải vì gãy ngón chân, HLV Chung Hae-seong còn mất trung vệ Diakite và tiền vệ Hoàng Thịnh do thẻ phạt. Hậu vệ phải, cựu tuyển thủ U.23 Tùng Quốc và tiền vệ Seo Yong-duk chưa biết có kịp hồi phục chấn thương. Trung vệ được HLV Park nhiều lần gọi lên tuyển Hữu Tuấn vừa lành lặn trở lại thì đi đá phủi bị kỷ luật nội bộ. Như vậy để đá cặp với Đình Khương (tân binh đến từ Khánh Hòa chỉ vừa mới có trận đầu tiên ra mắt trước Hà Nội) chỉ còn Viết Phú, “thảm họa” trong thất bại 1-5 trước HAGL.

Trong khi đó, với toàn tuyển thủ quốc gia như: Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Việt Phong, Nguyên Mạnh, Minh Tuấn cùng nhạc trưởng Khắc Ngọc, đội hình của CLB Viettel chất lượng hơn hẳn. So với trận thua 0-3 trên sân Thống Nhất ở vòng 5 giai đoạn 1 bốn tháng trước, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng hiện “gai góc”, xù xì hơn nhiều. Các cầu thủ Viettel không còn tràn lên tấn công mà chơi rất thực dụng, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh và lợi hại với những đường chuyền có điểm rơi sau lưng các hậu vệ đối phương cho Bruno và Caique. Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước HAGL (đối thủ trước đó vùi dập TP.HCM 5-2) còn giúp đội nhì giải tự tin hơn trong cuộc đua vô địch rất nhiều.

Không có trung vệ Diakite, để tận dụng đủ cơ số 3 ngoại binh có lẽ CLB TP.HCM sẽ lần đầu tiên chơi cùng lúc với cặp tiền đạo “triệu đô” Ariel - Ortiz ngay từ đầu. Bây giờ chứ còn đến bao giờ khi sau lượt này mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa hạ màn, nếu bộ đôi tuyển thủ Costa Rica vẫn không chứng tỏ được mình thì đây là quả “bom xịt” lớn nhất V.League 2020.

Đông Kha

Tin xem nhiều