Báo Đồng Nai điện tử
En

"Quỷ đỏ" bao giờ trở lại?

09:09, 21/09/2020

Với sự xuất hiện của Bruno Fernandes cùng phong độ cuối mùa cực tốt năm rồi để về hạng 3 Premier League; những tưởng mùa này M.U sẽ trở lại mạnh mẽ, thách thức Man City và Liverpool. Nhưng ngay ở trận ra mắt ở vòng 2, ngay trên sân nhà họ lại thất bại thảm hại Crystal Palace 1-3 (mùa trước tại Old Trafford cũng thua 1-2 và trước nữa hòa 0-0).

Với sự xuất hiện của Bruno Fernandes cùng phong độ cuối mùa cực tốt năm rồi để về hạng 3 Premier League; những tưởng mùa này M.U sẽ trở lại mạnh mẽ, thách thức Man City và Liverpool. Nhưng ngay ở trận ra mắt ở vòng 2, ngay trên sân nhà họ lại thất bại thảm hại Crystal Palace 1-3 (mùa trước tại Old Trafford cũng thua 1-2 và trước nữa hòa 0-0).

Donny van de Beek ghi bàn đầu tiên cho Manchester United. Nguồn: Getty Images
Donny van de Beek ghi bàn đầu tiên cho Manchester United. Nguồn: Getty Images

 

Vẫn đầy đủ các ngôi sao Pogba, Fernandes, Rashford, Martial… nhưng M.U thể hiện một diện mạo đầy thất vọng, phòng ngự tệ hại, tấn công như gà mắc tóc. Cựu hậu vệ Evra ngao ngán: “M.U thiếu mọi thứ, nhất là sự gắn kết. Không thể nói trận đầu tiên như lời bào chữa”. Điều an ủi là tân binh duy nhất van de Beek ghi bàn.

Trong 7 năm “hậu Sir Ferguson”, Quỷ đỏ đã tốn rất nhiều tiền mua sắm cầu thủ nhưng thừa cứ thừa, thiếu vẫn thiếu. Đặc biệt, M.U trở thành trò cười cho thiên hạ khi mùa chuyển nhượng nào cũng rất ồn ào “tin đồn” với những cái tên ngôi sao “bom tấn” nhưng rốt cuộc chỉ là “bom xịt”. Trong ngày họ nhận thất bại thì niềm ước ao Sancho tỏa sáng trong màu áo Dortmund; Bale, Reguilon chuẩn bị ra mắt Tottenham; những mục tiêu theo đuổi còn lại Coman, Costa, Perisic, Telles… vẫn ở đâu đâu. Cựu danh thủ Ferdinand chỉ trích M.U “mua sắm cầu thủ như đi bộ dạo mát”, hoàn toàn khác với Chelsea, Liverpool, Man City âm thầm, không ồn ào nhưng nhắm đâu có đó. Phiên chợ mùa hè 2020 chỉ còn nửa tháng (5-10).

Trung Dũng

Tin xem nhiều