Báo Đồng Nai điện tử
En

Dư âm vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh

09:09, 15/09/2020

Liverpool đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương sau 30 năm bằng chiến thắng hú hồn 4-3 trước tân binh Leeds. Không chỉ ghi bàn ngay trận đầu 4 mùa liên tiếp, sau 32 năm Salah mới lại là cầu thủ Liverpool lập hat-trick trong ngày mở màn.

Liverpool đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương sau 30 năm bằng chiến thắng hú hồn 4-3 trước tân binh Leeds. Không chỉ ghi bàn ngay trận đầu 4 mùa liên tiếp, sau 32 năm Salah mới lại là cầu thủ Liverpool lập hat-trick trong ngày mở màn.

Tuy nhiên, có đến 6/8 đội chủ nhà gục ngã ngay sau vạch xuất phát (2 trận Bunrley - M.U và Man City - Aston Villa đá bù sau). Trong đó, bất ngờ nhất là Tottenham thúc thủ 0-1 trước Everton. Đây là lần đầu tiên trong 19 năm cầm quân, trong đó có 10 mùa tại Anh, HLV Mourinho thất bại ở ngày khai mạc. Trước một Tottenham thiếu năng lượng và ý tưởng trong lối chơi, thậm chí lười biếng đến mức còn không cố gắng tìm bàn gỡ, nhà cái đã sớm dự đoán “Người đặc biệt” khó trụ lại được đến cuối mùa. Rõ ràng chỉ 2 bản hợp đồng mới hậu vệ là không đủ với một HLV luôn đòi hỏi những ngôi sao như Mourinho.

Ngay vòng mở màn, các tân binh đã ghi dấu ấn. Cựu tiền vệ người Colombia đến từ Real Madrid, James Rodriguez, vua phá lưới World Cup 2014, trong lần đầu tiên ra mắt Everton có đến 5 pha kiến tạo cho đồng đội dứt điểm. Trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước chủ nhà Fulham, cựu tiền vệ Chelsea Willian trở thành cầu thủ đầu tiên của Pháo thủ in dấu giày trong cả 3 bàn thắng (2 kiến tạo trực tiếp) ngay trận ra mắt. Còn trung vệ 22 tuổi người Brasil Magalhaes có pha lập công đầu tiên trên sân cỏ nước Anh.

CLB mua sắm rầm rộ nhất Chelsea chỉ mới tung ra 2 tân binh người Đức trong số 6 lính mới trong chiến thắng 3-1 trước Brighton. Dù bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League Havertz chưa thể hiện được nhiều nhưng Timo Werner đã gây ấn tượng mạnh với lối chơi năng nổ, hiệu quả, góp công mang về quả penalty.

Phải đụng ngay nhóm Big Six, cả 3 tân binh: Fulham, Leeds, West Brom đều thất bại, nhưng Leeds của HLV Bielsa đã mang đến luồng gió mới đầy hứa hẹn khi ngay trên sân nhà ĐKVĐ cầm bóng đến 52% và chỉ chịu thua 3-4 ở phút cuối từ quả 11m.

Premier League sẽ sớm “nóng” ngay vòng 2 cuối tuần này khi M.U, Man City xuất trận, đặc biệt là trận “Super Sunday” Chelsea - Liverpool.

Trung Dũng

Tin xem nhiều