Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League qua 2/3 giai đoạn 1: Chưa thấy minh chủ

09:07, 07/07/2020

Chưa bao giờ CLB Hà Nội lại gặp khó khăn đến thế, sau 8 vòng đấu đang ngấp nghé ở ranh giới giữa 2 chuyến tàu xuôi - ngược, xem ra rất khó bảo vệ ngôi vương năm thứ 2 liên tiếp. Trong khi 2 CLB đối trọng tham vọng soán ngôi nhà vô địch lại cho thấy chưa xứng đáng là minh chủ mới.

Chưa bao giờ CLB Hà Nội lại gặp khó khăn đến thế, sau 8 vòng đấu đang ngấp nghé ở ranh giới giữa 2 chuyến tàu xuôi - ngược, xem ra rất khó bảo vệ ngôi vương năm thứ 2 liên tiếp. Trong khi 2 CLB đối trọng tham vọng soán ngôi nhà vô địch lại cho thấy chưa xứng đáng là minh chủ mới.

Viettel và Hà Nội bất phân thắng bại ở derby Thủ đô. Ảnh: S.N
Viettel và Hà Nội bất phân thắng bại ở derby Thủ đô. Ảnh: S.N

* Viettel thừa tham vọng, thiếu dũng khí

Trước một CLB Hà Nội ra sân không Đình Trọng, Duy Mạnh, Omar, Quang Hải, Ngân Văn Đại và cả những kép phụ như: Văn Dũng, Đinh Tiến Thành, Tuấn Anh, Xuân Tú; Thành Lương, Đức Huy thì chỉ vào sân từ hiệp 2; thế mà Viettel không dám xuống bài “tố”.

Thiệt quân nghiêm trọng, nhà ĐKVĐ không còn là chính mình, lại sớm có bàn dẫn trước, các hậu duệ Thể Công hoàn toàn có thể đặt mục tiêu có chiến thắng đầu tiên để thay đổi cán cân “derby thủ đô” mới. Đáng tiếc, họ lại chỉ muốn… không thua.

HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét: “Viettel chơi rất thận trọng, chỉ dám chơi đôi công ở hiệp 2. CLB Hà Nội không sợ thua và đã chơi tốt hơn”. Bản thân HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận chủ trương đá thận trọng và cầu thủ của mình bị căng cứng. Cả 4 trận trên sân nhà Hàng Đẫy từ đầu giải, Viettel vẫn chưa biết thắng (3 hòa, 1 thua). Thừa tham vọng, thừa tiền, “muốn gì được nấy” với những ngoại binh chất lượng, các ngôi sao tuyển thủ quốc gia; nhưng “đại gia” này lại thiếu dũng khí dám dốc vốn chơi bùng nổ, nên chưa thể ra chất nhà vô địch.

* TP.HCM mất lửa

24 giờ sau trận Viettel - Hà Nội, đến lượt nhà đương kim á quân gây thất vọng. Sân Thống Nhất đón 8 ngàn khán giả, khán đài B được phủ kín, thế nhưng gần như suốt hiệp 1 họ im như tờ, không sao phấn khích lên được bởi màn trình diễn nhạt nhòa của đội chủ nhà. Cả 45 phút đầu tiên, CLB TP.HCM không tạo ra được một cơ hội nào trước khung thành B.Bình Dương, ngôi sao “hot” nhất Công Phượng hoàn toàn mất hút, yếu ớt, lo ra. Phải đến tận phút 77, cầu thủ mang số 21 mới lóe sáng với pha đột phá, di chuyển đón đường chọc khe ghi bàn giúp cầu trường tìm được sự sôi động. Nhưng như thế là quá muộn và không đủ. TP.HCM không thắng trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà và nhận trận thua thứ 2, đánh mất ngôi đầu.

Tuy nhiên chính vì sự thiếu ổn định, không ứng cử viên nào chứng tỏ được sức mạnh vượt trội này khiến cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 rất khó đoán định.

Đông Kha

Tin xem nhiều