Báo Đồng Nai điện tử
En

Gay cấn tốp 4 Ngoại hạng Anh

10:07, 14/07/2020

Với việc Man City kháng án thành công, vẫn được tham dự Champion League mùa tới (Tòa án trọng tài thể thao chỉ phạt 10 triệu USD vì tội cản trở điều tra thay vì 30 triệu USD), cuộc chiến giành 2 chiếc vé còn lại ở sân chơi danh giá nhất châu Âu của Premier League càng thêm nóng bỏng.

Với việc Man City kháng án thành công, vẫn được tham dự Champion League mùa tới (Tòa án trọng tài thể thao chỉ phạt 10 triệu USD vì tội cản trở điều tra thay vì 30 triệu USD), cuộc chiến giành 2 chiếc vé còn lại ở sân chơi danh giá nhất châu Âu của Premier League càng thêm nóng bỏng.

Ở vòng 35, sau khi Chelsea phơi áo 0-3 trên sân Sheffield, đến lượt Leicester thua thảm 1-4 trước Bournemouth. Những tưởng được chơi trên sân nhà là thời cơ không thể tốt hơn để M.U đánh chiếm vị trí hạng 3 của Chelsea và đẩy Leicester ra khỏi tốp 4, thế nhưng để thủng lưới ở phút 90+6, đội chủ sân Old Trafford đã bị Southampton cầm chân 2-2, vất đi cơ hội.

Tiếp tục nối dài chuỗi bất bại lên con số 18 nhưng “Quỷ đỏ” vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5. Cuộc đua tốp 4 càng thêm gay cấn ở 3 vòng còn lại khi M.U chỉ kém Chelsea 1 điểm và cùng 59 điểm với Leicester, chỉ kém hiệu số (+26 so với +29). Thất thế nhưng lịch đấu của M.U lại “nhẹ nhất”, đối thủ 2 vòng tới chỉ là Crystal Palace và West Ham. Trong khi đó, sau trận tiếp đội bóng đã xuống hạng Norwich sáng nay 15-7, 2 vòng cuối Chelsea phải gặp nhà vô địch Liverpool quyết thắng để phá kỷ lục 100 điểm và Wolves cần giữ hạng 6 để lấy vé Europa League. Leicester còn “nặng” hơn khi lần lượt chạm trán Sheffield và Tottenham, 2 CLB đang có phong độ cao và vẫn trong vòng tranh chấp suất dự Cúp châu Âu với Wolves.

 Rất nhiều khả năng cuộc chiến sẽ khốc liệt cho đến giờ chót. Phải đến tận vòng đấu cuối cùng vào đêm 26-7, cuộc đối đầu Leicester - M.U trên sân King Power sẽ là trận “chung kết” quyết định tấm vé cuối cùng của Giải Ngoại hạng Anh đến Champions League 2020-2021.

Trung Dũng

Tin xem nhiều