Báo Đồng Nai điện tử
En

Yangon United - TP.Hồ Chí Minh (16 giờ): Vạn sự khởi đầu nan

11:02, 10/02/2020

Mùa giải 2019, 2 đại diện Việt Nam là CLB Hà Nội và B.Bình Dương đã gây ấn tượng tại đấu trường châu lục khi vào chung kết khu vực ASEAN, thậm chí CLB Hà Nội chỉ lỡ hẹn với trận tranh chức vô địch bởi luật bàn thắng trên sân khách trước đối thủ CHDCND Triều Tiên.

Mùa giải 2019, 2 đại diện Việt Nam là CLB Hà Nội và B.Bình Dương đã gây ấn tượng tại đấu trường châu lục khi vào chung kết khu vực ASEAN, thậm chí CLB Hà Nội chỉ lỡ hẹn với trận tranh chức vô địch bởi luật bàn thắng trên sân khách trước đối thủ CHDCND Triều Tiên. Năm nay thay chân CLB Hà Nội và B.Bình Dương sẽ là nhà á quân và hạng ba V.League TP.Hồ Chí Minh và Than QN, trong đó TP.Hồ Chí Minh được đặt nhiều hy vọng hơn khi tỏ rõ tham vọng trong lần đầu tiên được tham dự AFC Cup.

Công Phượng thi đấu trong trận TP.Hồ Chí Minh thua Buriram United 1-2 trên sân Chang Arena tại vòng loại AFC Champions League ngày 21-1
Công Phượng thi đấu trong trận TP.Hồ Chí Minh thua Buriram United 1-2 trên sân Chang Arena tại vòng loại AFC Champions League ngày 21-1

 

Không chỉ có “binh hùng tướng mạnh”, là CLB có cuộc tuyển quân rầm rộ và chuẩn bị kỹ càng nhất cho mùa giải mới với những bản hợp đồng đình đám, đối thủ ở bảng F của thầy trò HLV Chung
Hae-seong cũng khá “vừa miếng”, trong đó chỉ có Yangon United của Myanmar là cái tên khá quen thuộc (2 đội còn lại là đội hạng ba Singapore Hougang United và nhà vô địch Lào (Lao Toyota).

Dù khởi động từ rất sớm nhưng xem ra TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa vào guồng. Cả 4 trận đầu mùa của họ (3 giao hữu và trận gặp CLB Buriram United (Thái Lan) ở vòng sơ loại AFC Champion League) đều toàn thua mà gần nhất là thất bại 0-1 trước B.Bình Dương đang trẻ hóa lực lượng. Chưa hết, lẽ ra được ra mắt trên sân nhà nhưng vì dịch bệnh nCoV nên nhà á quân V.League phải hối hả sang Myanmar, đã vậy trước đối thủ đáng chú ý nhất bảng, HLV Chung
Hae-seong lại mất cả cặp tiền đạo ngoại mới tậu Matias Jadue (Palestin) và Prodell (Thụy Điển) vì chấn thương.

Tuy vậy, Yangon United không hề xa lạ với các CLB Việt Nam. Mùa giải 2014, họ từng thua cả V.Ninh Bình trong cả 2 lượt trận với tỷ số 1-4 và 2-3; AFC 2018 thắng Thanh Hóa 2-1 và hòa 3-3; năm rồi bất ngờ đánh bại Hà Nội 1-0 ngay tại Hàng Đẫy nhưng thua đậm 2-5 khi trở về sân nhà. Mùa này do chỉ đứng hạng ba Myanmar nên Yangon phải đá play-off mới được vào vòng bảng. Nếu Công Phượng (có thể được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Amido Blade), Huy Toàn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Pape Diakite… thể hiện được đúng phong độ, TP.Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể tìm được điểm số đầu tiên ở đấu trường châu lục.

Bên cạnh rất nhiều tuyển thủ Myanmar, Yangon United có 4 ngoại binh: trung vệ Aboubacar (32, Burkina Faso); tiền vệ Murata (40, Nhật Bản); tiền đạo Barfo (44, Ghana) và Uzochukwu (88, Nigeria).

 

Trần Đỗ

Tin xem nhiều