Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiệc "Tết Tây"

09:12, 31/12/2019

Trong khi các cầu thủ trên khắp châu Âu đang trong kỳ nghỉ đông yên ấm thì ở xứ sở sương mù, chỉ trong 1 tuần lễ từ trước Giáng sinh đến ngày cuối năm các đội phải thi đấu dồn toa 3 trận liên tiếp. Hôm nay ngay ngày đầu năm mới 1-1-2020, Premier League tiến hành vòng 21.

Trong khi các cầu thủ trên khắp châu Âu đang trong kỳ nghỉ đông yên ấm thì ở xứ sở sương mù, chỉ trong 1 tuần lễ từ trước Giáng sinh đến ngày cuối năm các đội phải thi đấu dồn toa 3 trận liên tiếp. Hôm nay ngay ngày đầu năm mới 1-1-2020, Premier League tiến hành vòng 21.

McTominay hạ gục Leno với một cú sút xa trái phá ở trận lượt đi
McTominay hạ gục Leno với một cú sút xa trái phá ở trận lượt đi

Tâm điểm là trận đấu từng là “derby nước Anh” dưới thời 2 HLV Wenger và Ferguson: Arsenal - M.U (3 giờ sáng 2-1). Trên sân nhà HLV Arteta rất muốn có chiến thắng đầu tiên ở trận thứ 3 mà ông dẫn dắt CLB mình từng khoác áo nhưng M.U lại đang “khỏe” lên. So với Pháo thủ không thắng 5 trận liên tiếp (hiện đã rơi xuống thứ 12, kém M.U 7 điểm), Quỷ đỏ có phong độ tốt hơn nhiều bởi khi đã thắng 3/4 trận vừa qua đều với tỷ số cách biệt. Ngoài ra Arsenal chỉ thắng được 1/6 lần chạm trán M.U gần đây (thua 3). Nhưng biết đâu với điểm tựa Emirates, The Gunners sẽ hồi sinh.

Diễn biến cuộc đua ngôi đầu sẽ không thay đổi khi nhiều khả năng cả 3 đối thủ phía trên đều có trọn 3 điểm. Vừa tìm lại diện mạo của nhà ĐKVĐ trước Sheffield, chỉ cần chơi đúng sức Man City sẽ có thắng lợi trong cuộc tiếp đón Everton (0 giờ 30 2-1). Chủ nhà Newcastle cũng không quá khó với Leicester (22g 1-1). Tuy nhiên Liverpool sẽ giữ nguyên khoảng cách khi đoàn quân của HLV Klopp được đá trên sân nhà trước Sheffield (3 giờ 3-1) chỉ hòa và thua ở 2 vòng gần nhất.

Ở trận đấu sớm nhất vào 19 giờ 30 hôm nay 1-1, Chlesea, đội bóng vừa quật ngã Arsenal để đứng vị trí thứ 4, cũng hứa hẹn có một trận đấu dễ dàng trên sân Brighton khi từ đầu giải các học trò của Lampard cho thấy đá sân khách còn tốt hơn sân nhà. Tottenham của Mourinho cũng chỉ phải làm khách của Southampton.

Được chờ đợi ở vòng đấu này là màn ra mắt của HLV David Moyes vừa thay Pellegrini sau khi West Ham chỉ còn cách khu vực nguy hiểm đúng 1 điểm (tiếp  Bournemouth vào 0g30 2-1). Sau Pellegrini các HLV Dean Smith (Aston Villa), Solskjaer (M.U), Hasenhuttl (Southampton), Farke (Norwich)... cũng đã xuất hiện trên bảng cá cược phải rũ áo ra đi sau năm mới.

Trung Dũng

Tin xem nhiều