Báo Đồng Nai điện tử
En

Thái Lan bại binh phục hận

10:11, 13/11/2019

(ĐN)- Tối 14-11 vào lúc 19 giờ 45 bảng G còn diễn ra trận Malaysia - Thái Lan. Không chỉ để giữ ngôi đầu trước khi gặp Việt Nam, chuyến làm khách này Thái Lan còn quyết thắng để rửa hận thất bại đau đớn ở bán kết AFF Cup 2018 vì luật bàn thắng trên sân đối phương (hòa 0-0 tại Mã và 2-2 trên sân nhà). Chính vì vậy Liên đoàn Bóng đá Thái đã treo thưởng nóng cho thầy trò HLV Nishino 8 triệu baht (hơn 6,1 tỷ đồng).

(ĐN)- Tối 14-11 vào lúc 19 giờ 45 bảng G còn diễn ra trận Malaysia - Thái Lan. Không chỉ để giữ ngôi đầu trước khi gặp Việt Nam, chuyến làm khách này Thái Lan còn quyết thắng để rửa hận thất bại đau đớn ở bán kết AFF Cup 2018 vì luật bàn thắng trên sân đối phương (hòa 0-0 tại Mã và 2-2 trên sân nhà). Chính vì vậy Liên đoàn Bóng đá Thái đã treo thưởng nóng cho thầy trò HLV Nishino 8 triệu baht (hơn 6,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong thế lưng đã dựa tường mới có 3 điểm, một thất bại nữa đồng nghĩa hy vọng đi tiếp sẽ gần như sớm tắt, “Hổ Mã Lai” sẽ dốc toàn lực ăn thua đủ với “Voi chiến”. So với trận thua 0-1 trong chuyến làm khách đến Việt Nam, để chuẩn bị cho cuộc nghênh đón Thái Lan HLV Tan Cheng Hoe đã loại thẳng cánh 4 tuyển thủ và bổ sung đến 7 gương mặt, trong đó có 5 nhân tố mới lần đầu tiên lên tuyển, đồng thời có sự trở lại của tiền vệ Nor Azam Azih và chân sút Fikri sau chấn thương. Ngày 9-11 vừa qua, Malaysia đã có cuộc chạy đà chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu tiếp Tajikistan.

Trong khi đó dù được triệu tập nhưng chưa biết 2 tiền vệ Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip và Thitipan đã có thể ra sân hay không.

Phương Duy

Tin xem nhiều