Báo Đồng Nai điện tử
En

"Cú sốc" của bóng đá Thái Lan, Trung Quốc

09:11, 11/11/2019

10/11 bảng đấu của vòng loại U.19 châu Á 2020 đã khép lại, chỉ còn duy nhất bảng A (với chủ nhà Oman, Iraq, Kuwait, Palestine và Pakistan) đến ngày 22-11 mới khởi tranh. Đến thời điểm này đã xác định 14/16 đội tham dự VCK vào tháng 10 năm sau.

10/11 bảng đấu của vòng loại U.19 châu Á 2020 đã khép lại, chỉ còn duy nhất bảng A (với chủ nhà Oman, Iraq, Kuwait, Palestine và Pakistan) đến ngày 22-11 mới khởi tranh. Đến thời điểm này đã xác định 14/16 đội tham dự VCK vào tháng 10 năm sau. Đó là chủ nhà Uzbekistan cùng các đội nhất của 10/11 bảng gồm: Qatar, Tajikistan, Iran,  Bahrain, Saudi Arabia, Malaysia, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia; và 3 đội nhì bảng sớm chắc suất là Lào (bảng H, 7đ, +7), Việt Nam (J, 7đ, +6), Yemen (B, 7đ, +4).

U19 Thái Lan không vượt qua vòng loại U19 châu Á
U19 Thái Lan không vượt qua vòng loại U19 châu Á

Do Uzbekistan nhì bảng F với 7 điểm, +4 cũng hội điều kiện vượt qua vòng loại, nên thay vì 4, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 cũng sẽ giành vé vào VCK. Và chiếc vé này đang tạm thời thuộc về U.19 Campuchia (do bảng G có 5 đội nên bỏ trận thắng 9-0 trước đội chót bảng đảo Northern Mariana, còn 6 điểm, hiệu số +6). Nếu đến ngày 30-11, đội nhì bảng A có thành tích tốt hơn, Campuchia sẽ bị đẩy bật ra.

Bất ngờ lớn nhất là U.19 Trung Quốc bị loại dù về nhì bảng I nhưng chỉ có 6 điểm, +1, bởi thất bại nặng nề 1-4 trước Hàn Quốc ở trận cuối. CĐV quốc gia đông dân nhất thế giới lại so sánh: “Trung Quốc thua thảm Hàn Quốc, còn Việt Nam cầm hòa Nhật Bản. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy bóng đá Trung Quốc kém hơn Việt Nam”. Một tên tuổi lớn khác cũng sẽ không có mặt ở VCK là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên khi ở bảng K không thắng nổi cả Indonesia và Hong Kong (hòa 1-1).

Tuy nhiên cú sốc lớn nhất thuộc về Thái Lan. Tại bảng H ở Campuchia, khởi đầu bằng 2 chiến thắng hoành tráng 9-0 và 21-0 (!) trước Brunei và Northern Mariana, nhưng hệt như tại Giải U.18 Đông Nam Á 3 tháng trước ở Việt Nam (thua 3-4), U.19 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Sritharo lại gục ngã 1-2 trước đội bóng trẻ xứ Chùa Tháp. Nếu thất bại này còn có lý do bởi sự vắng mặt của tiền đạo Suphanat, chân sút đã ghi tới 9 bàn trong 2 trận trước đó (bận sang Hà Nội nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á), thì trận quyết định bị loại bởi Malaysia (0-1) là không gì bào chữa. Nhận tất cả trách nhiệm về mình, HLV Sritharo lập tức xin từ chức và gửi “ngàn lời xin lỗi” đến người hâm mộ Thái, nhưng đã quá muộn.   

Phương Duy

Tin xem nhiều