Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League hưu chiến trước khúc quanh cuối

09:08, 25/08/2019

S.Khánh Hòa thêm một bước gần hơn lên chuyến tàu trở lại Giải hạng nhất. Dù phải làm khách nhưng trước Quảng Nam mất cùng lúc 4 trụ cột vì thẻ phạt, chấn thương và sân Tam Kỳ là nơi chưa từng thua kể từ khi lên V.League (3 mùa trước đều hòa), nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân lại bị thủng lưới 4 bàn.

S.Khánh Hòa thêm một bước gần hơn lên chuyến tàu trở lại Giải hạng nhất. Dù phải làm khách nhưng trước Quảng Nam mất cùng lúc 4 trụ cột vì thẻ phạt, chấn thương và sân Tam Kỳ là nơi chưa từng thua kể từ khi lên V.League (3 mùa trước đều hòa), nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân lại bị thủng lưới 4 bàn. Trớ trêu, sau 9 trận ra sân kể từ lượt về, Patiyo mới lần đầu tiên nổ súng cho S.Khánh Hòa, còn là cú đúp vào lưới CLB cũ mà anh từng lên ngôi vua phá lưới ở mùa giải 2015, nhưng đội bét bảng vẫn không thể cải vận.

Patiyo mới lần đầu tiên nổ súng cho S.Khánh Hòa
Patiyo mới lần đầu tiên nổ súng cho S.Khánh Hòa

Chôn chân ở 20 điểm S.Khánh Hòa bị các đối thủ nới rộng khoảng cách khi HAGL với đội hình toàn nội vẫn đánh bại SHB.Đà Nẵng 2-1 để cùng Sài Gòn, Hải Phòng vươn lên. Trong khi đó, tuy nối dài mạch trận không thắng lên con số 7 (6 thất bại) tụt dốc không phanh xuống áp chót nhưng Thanh Hóa vẫn nhiều hơn S.Khánh Hòa 5 điểm.

Ở cuộc đua nhóm đầu, do Hà Nội chưa ra sân (trận tiếp Nam Định sẽ đá bù vào ngày 11-9), với cuộc ngược dòng thắng chủ nhà SLNA 2-1, TP.Hồ Chí Minh tạm thu ngắn khoảng cách với ngôi đầu còn 2 điểm. Tuy nhiên, ở vị trí hạng 3, sau 10 vòng liên tiếp nắm giữ Than QN đã đánh mất về tay chính đối thủ mà họ gục ngã trên sân nhà ở vòng này là B.Bình Dương. Một hệ quả tất yếu khi đội bóng đất mỏ trải qua chuỗi 5 trận không biết thắng (2 thua, 3 hòa).

V.League sẽ tạm dừng gần 3 tuần trước khi bước vào chặng nước rút 4 vòng cuối.

Đ.K

Tin xem nhiều