Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội xóa ám ảnh "phút bù giờ"

08:08, 04/08/2019

Chỉ trong vòng 4 ngày, Hà Nội 2 lần đánh bại B.Bình Dương ở 2 đấu trường AFC Cup và V.League trong cùng một thế trận lấn lướt, nhưng chỉ với 1 bàn cách biệt. Quan trọng hơn, đội bóng thủ đô đã vượt qua nỗi ám ảnh mất điểm ở phút bù giờ.

Chỉ trong vòng 4 ngày, Hà Nội 2 lần đánh bại B.Bình Dương ở 2 đấu trường AFC Cup và V.League trong cùng một thế trận lấn lướt, nhưng chỉ với 1 bàn cách biệt. Quan trọng hơn, đội bóng thủ đô đã vượt qua nỗi ám ảnh mất điểm ở phút bù giờ.

Khi Anh Đức rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 72 cho B.Bình Dương, không ít CĐV chủ nhà nhấp nhổm khi “bóng ma” bàn gỡ hòa của S.Khánh Hòa ở phút 90+6, của HAGL phút 90+4 và TP.Hồ Chí Minh phút 90+7 lại hiện về. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Nhà ĐKVĐ là đội thi đấu tốt nhất trên sân nhà, khi giành tới 23/27 điểm tối đa (7 thắng, 2 hòa).

Đáng chú ý, Văn Quyết có pha lập công thứ 5 kể từ khi trở lại thi đấu sau 4 tháng dưỡng thương (3 bàn ở V.League và 2 bàn ở AFC Cup). Với bàn thắng thứ 4 ở V.League 2019, anh đã có 107 bàn cho CLB Hà Nội sau 9 mùa bóng. Cũng với cú đá phạt trong trận này, Anh Đức của B.Bình Dương vượt cột mốc 100 bàn để có 101 bàn thắng cho đội bóng đất Thủ ở V.League (do kém hơn đến 6 tuổi nên Văn Quyết chỉ mới có 84 bàn ở V.League, kém xa đàn anh Anh Đức. Kỷ lục ghi bàn của chân sút nội thuộc về Lê Công Vinh với 116 bàn). 2 ngày tới, đội trưởng của 2 đội lại có dịp ghi bàn vào lưới đối phương trong trận tái đấu chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều