Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải U.18 Đông Nam Á: Ngày phán quyết!

10:08, 14/08/2019

Không biết U.18 Australia có chủ đích loại đối thủ giàu thành tích nhất giải (U.18-19 Thái Lan, 5 lần vô địch giải - vào năm chẵn khi có Giải U.19 châu Á thì sân chơi Đông Nam Á mang tên U.19) và đội chủ nhà hay không, nhưng rõ ràng thất bại khó tin 0-3 trước U.18 Malaysia xuất phát từ thái độ thi đấu rất hời hợt.

Không biết U.18 Australia có chủ đích loại đối thủ giàu thành tích nhất giải (U.18-19 Thái Lan, 5 lần vô địch giải - vào năm chẵn khi có Giải U.19 châu Á thì sân chơi Đông Nam Á mang tên U.19) và đội chủ nhà hay không, nhưng rõ ràng thất bại khó tin 0-3 trước U.18 Malaysia xuất phát từ thái độ thi đấu rất hời hợt.

U.18 Việt Nam (10) chơi thiếu sáng tạo ở trận đấu với U.18 Thái Lan
U.18 Việt Nam (10) chơi thiếu sáng tạo ở trận đấu với U.18 Thái Lan

Kết quả trên sân Thành Long khiến 4 tiếng sau đó 2 đội Việt Nam và Thái Lan bước vào cuộc đối đầu tại sân Thống Nhất đã biết trước số phận: U.18 Thái Lan sớm về nước, còn U.18 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn quyền tự quyết. Thế nhưng trước đối thủ đã bị loại, không thắng nổi đội bóng trẻ amateur Singapore và thua cả Campuchia, các cầu thủ chủ nhà vẫn hoàn toàn bất lực, thậm chí còn 2 lần suýt thủng lưới.

Ở trận “chung kết” quyết định ngôi đầu bảng A ngày 14-8, đương kim á quân U.18 Myanmar và đương kim hạng 3 Indonesia hòa nhau 1-1, cùng 13 điểm nhưng U.18 Indonesia xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Theo quyết định thay đổi mới nhất của Ban tổ chức, cả 3 trận đấu của lượt cuối cùng bảng B hôm nay 15-8, đều cùng diễn ra vào lúc 16 giờ. Trên sân Thành Long, nhà ĐKVĐ đầu bảng Malaysia (9 điểm, +7) gặp Thái Lan. Tại Bình Dương, đội đang xếp nhì bảng Australia (cùng 9 điểm nhưng hiệu số +6) gặp Singapore và trên sân Thống Nhất, Việt Nam (7 điểm, +1) gặp Campuchia (trực tiếp VTVcab, HTV TT). U.18 Australia hầu như chắc chắn thắng Singapore để lấy một trong 2 vé vào bán kết, do đó hy vọng bấu víu của U.18 Việt Nam dồn vào trận đấu tại Thành Long. Nếu Malaysia thắng, có 12 điểm, thì chấm hết! Nếu Malaysia hòa, do giải tính hiệu số bàn thắng/bại trước tiên khi 2 đội bằng điểm nên U.18 Việt Nam phải có cơn mưa gôn 7 bàn cách biệt trở lên vào lưới Campuchia. Yêu cầu này là quá khó với một hàng công không có miếng đánh ấn tượng nào và khả năng dứt điểm rất kém. Chỉ trong trường hợp Malaysia thất bại trước Thái Lan thì nhiệm vụ của U.18 Việt Nam mới nhẹ nhàng: thắng Campuchia 1-0 cũng được (sẽ có 10 điểm so với Malaysia là 9).

Điều đó đồng nghĩa với việc số phận của đội chủ nhà giờ đây đặt hết vào tay... người Thái. Chỉ mong HLV Sritharo và các học trò vì tự ái, vì danh dự sẽ quyết tìm một chiến thắng để chia tay giải, để không có một kỳ giải U.18-19 khu vực tệ nhất trong lịch sử (nếu thua, lần đầu tiên Thái Lan sẽ đứng bét bảng). Tuy nhiên, mong muốn ấy của người Thái có lớn bằng sự “hả hê” góp tay gián tiếp loại kình địch, chủ nhà Việt Nam, nhất là sau cuộc đối đầu nhiều va chạm vừa qua? Chờ xem, nhưng có bề gì chúng ta trước tiên phải tự trách mình!

Đông Kha

Tin xem nhiều