Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội phá "dớp" đất Thủ

10:07, 31/07/2019

Trong trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á, Hà Nội xuất phát với đội hình khá lạ lẫm. Hàng phòng ngự không có Duy Mạnh và Văn Kiên, thay thế là cặp trung vệ Thành Chung - Tiến Thành và tiền vệ Hùng Dũng được kéo xuống trấn giữ hành lang phải. Ở tuyến giữa, Thành Lương xuất phát ngay từ đầu, Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm với… Đậu Văn Toàn và chỉ sử dụng một ngoại binh Omar chơi cao nhất.

Trong trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á, Hà Nội xuất phát với đội hình khá lạ lẫm. Hàng phòng ngự không có Duy Mạnh và Văn Kiên, thay thế là cặp trung vệ Thành Chung - Tiến Thành và tiền vệ Hùng Dũng được kéo xuống trấn giữ hành lang phải. Ở tuyến giữa, Thành Lương xuất phát ngay từ đầu, Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm với… Đậu Văn Toàn và chỉ sử dụng một ngoại binh Omar chơi cao nhất.

Hiểu rõ trời mưa sân trơn gây bất lợi cho lối chơi kiểm soát bóng của đội bóng thủ đô, chủ nhà B.Bình Dương với đầy đủ 4 ngoại binh (cùng cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max) đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, cơ hội rõ rệt đầu tiên lại thuộc về đội khách. Phút 24, Omar và Quang Hải phối hợp 1-2 từ giữa sân đến tận vùng cấm B.Bình Dương và nối nhau dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Đức Cường. Ngay sau đó, Quang Hải lại có cú sút sệt ngoài vùng cấm, Đức Cường đẩy ra, bóng đến ngay Thành Chung nhưng trước cầu môn bỏ ngỏ, hậu vệ Hà Nội lại đưa bóng ra ngoài. Dù vậy, ở phút 32, hậu vệ Thiện Đức của B.Bình Dương có pha phạm lỗi non nớt với Ngân Văn Đại trong vùng cấm và với cú dứt điểm bồi Văn Quyết đã mở tỷ số cho đội khách trên chấm 11m.

Không chỉ kỹ thuật cá nhân hơn hẳn, Hà Nội còn có rất nhiều bài vở tấn công, trong khi B.Bình Dương quá thiếu ý tưởng, ngay cả khi tung Anh Đức vào sân từ phút 75. Đội khách thủ đô đã có thể nâng cao cách biệt với 2 cú dứt điểm hiểm hóc của Quang Hải trong hiệp 2 và đặc biệt là pha lừa bóng qua cả thủ môn của Omar nhưng anh này lại đưa bóng dội cột. Dù chỉ thắng khít khao 1-0 từ quả phạt 11m nhưng Hà Nội đã xóa được cái “dớp” chỉ hòa và thua tại đất Thủ, đồng thời tạo lợi thế lớn khi trận lượt về tuần tới được chơi trên sân nhà. Nhưng ngay thứ bảy 3-8 này, 2 đội sẽ sớm có dịp tái ngộ ở vòng 19 V.League.

 Trần Đỗ

Tin xem nhiều