Báo Đồng Nai điện tử
En

2 giờ sáng ngày 2-6, chung kết Champions League: Dạ tiệc bóng đá tấn công

10:05, 31/05/2019

Đây là lần thứ hai trong lịch sử diễn ra trận chung kết Champions League toàn Anh. Ở mùa 2007-2008 Man Utd và Chelsea chạm trán nhau trong màn mưa trên Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva của Nga và Quỷ đỏ lên ngôi sau cú sút luân lưu trượt chân khó quên của John Terry.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử diễn ra trận chung kết Champions League toàn Anh. Ở mùa 2007-2008 Man Utd và Chelsea chạm trán nhau trong màn mưa trên Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva của Nga và Quỷ đỏ lên ngôi sau cú sút luân lưu trượt chân khó quên của John Terry.

2 giờ sáng 2-6, chung kết Champions League: Dạ tiệc bóng đá tấn công
2 giờ sáng 2-6, chung kết Champions League: Dạ tiệc bóng đá tấn công

Tuy nhiên, lần này để đến với cuộc hẹn hò thượng đỉnh châu Âu trên sân Wanda Metropolitano ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, 2 đại diện xứ sở sương mù Liverpool và Tottenham đã phải trải qua màn ngược dòng không thể kịch tính hơn ở bán kết. Trong đó The Kop có chiến thắng không tưởng 4-0 để lật ngược thế cờ thất bại 0-3 trước “người khổng lồ” Barca. Kỳ tích loại Ajax của Spurs còn thần thánh hơn bởi đã phá lời nguyền kéo dài 22 năm chưa đội nào “sống sót” nếu để thua sân nhà ở bán kết lượt đi, đồng thời cũng là đội đầu tiên sau 20 năm lội ngược dòng thành công dù bị dẫn trước tới 2 bàn ở bán kết Champions League.

Năm thứ 2 liên tiếp và lần thứ 9 Liverpool vào chơi trận chung kết Cúp C1/Champions League, nhưng chức vô địch cuối cùng (thứ 5) của họ đã cách đây 14 năm (mùa trước thất bại 1-3 trước Real Madrid trong trận đấu mà “Pharaoh” Salah phải sớm rời sân trong nước mắt vì chấn thương). Với Tottenham đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí họ còn chưa từng vào đến bán kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB này. Cả 2 đội đều đón nhận tin vui trước cuộc gặp thượng đỉnh khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Sau 3 trận gần nhất vắng mặt vì chấn thương đùi, tiền đạo người Brazil Firmino đã bình phục, còn Tottenham có sự trở lại của cả 2 mũi khoan Son Heung-min sau án treo giò và đặc biệt là thủ quân Harry Kane sau 1 tháng chấn thương.

Lữ đoàn đỏ vừa là “nhà á quân vĩ đại nhất” của Premier League và đều đánh bại đối thủ hạng 4 Tottenham với tỷ số 2-1 trong cả 2 lần đối đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, trận chung kết châu Âu trên sân trung lập là đấu trường hoàn toàn khác, nhất là khi Champions League mùa này có quá nhiều màn “ngựa về ngược”. Hơn nữa lịch sử đã chứng minh không phải đội bóng nào cứ xếp trên ở giải VĐQG sẽ lại thắng ở Champions League. Bằng chứng là trong 6 trận chung kết giữa các CLB cùng một quốc gia có đến 3 lần đội xếp dưới ở giải trong nước lại lên ngôi.

Với triết lý duy mỹ của cả Klopp và Pochettino, đêm nay hứa hẹn sẽ là một dạ tiệc của bóng đá tấn công.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích