Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 lại bắt đầu một hành trình mới

09:03, 20/03/2019

20 giờ ngày 22-3, bóng đá Việt Nam lại khởi đầu một hành trình mới của Giải U.23 châu Á, sân chơi đã ghi dấu ấn huy hoàng khi lần đầu tiên trong lịch sử trở thành á quân châu Á, tạo nên cơn địa chấn trên khắp dải đất hình chữ S và cuộc đón rước vĩ đại chưa từng có.

20 giờ ngày 22-3, bóng đá Việt Nam lại khởi đầu một hành trình mới của Giải U.23 châu Á, sân chơi đã ghi dấu ấn huy hoàng khi lần đầu tiên trong lịch sử trở thành á quân châu Á, tạo nên cơn địa chấn trên khắp dải đất hình chữ S và cuộc đón rước vĩ đại chưa từng có.

Với tư cách chủ nhà, U.23 Việt Nam quyết tâm lấy ngôi nhất bảng K
Với tư cách chủ nhà, U.23 Việt Nam quyết tâm lấy ngôi nhất bảng K

Tuy nhiên, kỳ tích trên đất Giang Tô (Trung Quốc) hơn 1 năm trước ấy cũng là gánh nặng trên vai HLV Park Hang-seo cùng các học trò cả cũ (còn lại 8 người từng có mặt ở Trung Quốc) và mới khi bước vào giải đấu tiếp theo với tấm HCB trên vai.

Khoan nói đến việc tái lập kỳ tích để viết thêm chương sử mới lần đầu tiên giành vé dự Olympic - vì đó là chuyện của VCK vào đầu năm sau; trước mắt, là đương kim á quân không lý gì U.23 Việt Nam không vượt qua vòng loại! Nhiệm vụ trên lý thuyết tưởng chừng đương nhiên ấy lại không hề dễ dàng trong thực tế.

Đội chủ nhà bảng K, U.22 Việt Nam, sẽ đá cả 3 trận vòng loại vào lúc 20 giờ các ngày 22-3 (gặp U.22 Brunei), 24-3 (gặp Indonesia) và 26-3 (gặp Thái Lan).

Tất cả 6 trận đấu được trực tiếp trên VTC3, VTV5… Riêng kênh phát sóng gốc VTC3 lần đầu tiên phát bằng công nghệ truyền hình siêu nét 4K.

Là nhà á quân của Giải U.23 châu Á 2018, U.22 Việt Nam là một trong 5 đội hạt giống nhóm 1 của khu vực Đông Á cùng với Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, lại là đội chủ nhà của bảng K; tưởng như Quang Hải, Tiến Dũng… sẽ có vòng loại thong dong, thậm chí đến VCK bằng vé chính thức của đội đầu bảng. Đúng, nhờ là đội hạt giống nên lần này chúng ta không phải gặp những ông lớn của Đông Á như vòng loại năm 2015 (gặp Nhật Bản) và 2017 (Hàn Quốc), 2 kỳ giải mà chúng ta phải hồi hợp chờ đợi đến phút cuối xem có được vào tốp 5 đội nhì bảng thành tích tốt nhất đi tiếp hay không.

Tuy nhiên, “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, lá thăm run rủi lại đưa U.22 Việt Nam đối đầu 2 kỳ phùng địch thủ trong khu vực là Thái Lan và Indonesia. Dù là chủ nhà của VCK, được vào thẳng nhưng Thái Lan vẫn mang sang Hà Nội 23 cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi, để thử “biết đá, biết vàng” trước nhà á quân. Còn U.22 Indonesia sẽ mạnh hơn rất nhiều đội hình vừa thắng cả U.22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và Thái Lan ở bán kết và chung kết Giải U.22 Đông Nam Á để lên ngôi vô địch tại Campuchia.

Để thắng cả 2 đối thủ rất am tường và thường “kỵ jeu” chúng ta, hầu giành ngôi đầu bảng là không dễ dàng. Nhưng chẳng phải dưới sự dẫn dắt của thầy Park và “tinh thần Việt Nam”, những Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh đã từng biến điều không thể thành có thể?      

                           Đông Kha

Tin xem nhiều