Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá "dớp

10:03, 22/03/2019

Không phải Thái Lan, chính Indonesia mới là đối thủ "kỵ rơ" với Việt Nam từ cấp độ ĐTQG cho đến các đội tuyển trẻ.

Không phải Thái Lan, chính Indonesia mới là đối thủ “kỵ rơ” với Việt Nam từ cấp độ ĐTQG cho đến các đội tuyển trẻ.

Nhiều cầu thủ của U.22 Việt Nam hiện tại từng trải qua nỗi đau trước Indonesia. Những Danh Trung, Văn Xuân, Xuân Tú... đã 2 năm liên tiếp nếm mùi thất bại trước lứa cầu thủ cùng thời của Indonesia. Năm 2018, U.19 Việt Nam thua Indonesia 0-1 và bị loại ngay từ vòng bảng Giải U.19 Đông Nam Á (sau đó lứa cầu thủ này đã vào đến vòng 8 đội mạnh nhất VCK U.19 châu Á 2018 trên sân nhà, trong khi U.19 Việt Nam đứng chót bảng). 1 năm sau tại Campuchia, lên U.22, lại thua Indonesia với cùng tỷ số ở trận bán kết U.22 Đông Nam Á.

Với tuyển U.23, ở SEA Games 2017, chính từ trận hòa 0-0 với Indonesia, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò đã phải ngậm ngùi rời Malaysia trong nỗi thất vọng vô bờ, khi người hâm mộ đặt rất nhiều hy vọng vào lứa “cầu thủ vàng” mới Công Phượng, Xuân Trường...

Ở cấp độ ĐTQG, tuyển Việt Nam có “thất bại kịch tính” 3-4 trước đội bóng xứ vạn đảo trong 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2016, trước đó tại vòng bảng AFF Cup 2014 là “trận hòa cay đắng” 2-2 khiến HLV Tavares “stress” đến mức phải nhập viện và đội chủ nhà sau đó bị loại. HLV Park Hang-seo sẽ phá “dớp” cho U.22 Việt Nam như ông đã thành công cùng tuyển U.23, ĐTQG.

HLV Indra Sjafri của U.22 Indonesia cho biết: “Theo quan điểm của tôi, việc không còn Xuân Trường và Công Phượng sẽ là hai khoảng trống lớn đối với U.22 Việt Nam.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều