Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng đá trẻ Thái Lan nợ thêm chồng chất

09:03, 31/03/2019

Chỉ 4 ngày sau trận thua muối mặt ở cấp độ đội tuyển U.22 tại Hà Nội, bóng đá trẻ Thái Lan lại nhận thất bại trước chủ nhà Việt Nam ở trận chung kết Giải U.19 quốc tế ở phố biển Nha Trang. Nếu tính cả trận chung kết Giải U.15 Đông Nam Á 2017 thì bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng đã tụt lại so với Việt Nam.

Chỉ 4 ngày sau trận thua muối mặt ở cấp độ đội tuyển U.22 tại Hà Nội, bóng đá trẻ Thái Lan lại nhận thất bại trước chủ nhà Việt Nam ở trận chung kết Giải U.19 quốc tế ở phố biển Nha Trang. Nếu tính cả trận chung kết Giải U.15 Đông Nam Á 2017 thì bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng đã tụt lại so với Việt Nam.

Dù thua kém về thể hình và chỉ thắng sít sao 1-0 nhưng U.19 tuyển chọn Việt Nam chơi chủ động hoàn toàn và cho thấy sự đồng đều, kỹ - chiến thuật hơn hẳn. Như vậy sau 3 năm sân chơi này ra đời, chiếc cúp đều ở lại với đội chủ nhà. Ngoài chức vô địch và giải phong cách, tiền đạo Phạm Xuân Tạo còn giành cú “re-poker” danh hiệu cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng vua phá lưới (3 bàn), cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải, cầu thủ xuất sắc nhất trận và ghi bàn đầu tiên ở trận chung kết. Được ví như một “tiểu Công Phượng”, tiền đạo của SHB.ĐN có dáng dấp và nét kỹ thuật khá giống với chân sút Aguero của Argentina và Man City. Đáng tiếc, hạn chế của sao mai này là chiều cao khá khiêm tốn (chỉ 1,61m).

Cùng với Xuân Tạo, đội chủ nhà còn giới thiệu được nhiều nhân tố triển vọng cho Giải U.19 Đông Nam Á vào tháng 8 tới trên sân nhà (lại chung bảng với Thái Lan) như: thủ môn xuất sắc nhất giải Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Đức Hoàng (Hà Nội); tiền vệ đội trưởng Thanh Khôi (HAGL); Long Nhật (Hà Nội); tiền đạo Mạnh Quỳnh (SLNA)… Đây chính là lứa cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 2021 mà Việt Nam đăng cai.   

Phương Duy

Tin xem nhiều