Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu xuôi

10:11, 09/11/2018

Là anh em láng giềng thân thiết, từng có đến 7 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức, nhưng trận ra quân ở AFF Cup 2018 mới là lần đầu tiên tuyển Việt Nam và Lào đối đầu trên đất nước Triệu Voi. Tuy nhiên có đến phân nửa trong số 15 ngàn CĐV có mặt trên SVĐ quốc gia Lào tối 8-11 là người Việt Nam.

Là anh em láng giềng thân thiết, từng có đến 7 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức, nhưng trận ra quân ở AFF Cup 2018 mới là lần đầu tiên tuyển Việt Nam và Lào đối đầu trên đất nước Triệu Voi. Tuy nhiên có đến phân nửa trong số 15 ngàn CĐV có mặt trên SVĐ quốc gia Lào tối 8-11 là người Việt Nam.

Công Phượng (áo trắng) và các đồng đội có màn trình diễn xuất sắc.
Công Phượng (áo trắng) và các đồng đội có màn trình diễn xuất sắc.

Trong điều kiện như vậy, trước đối thủ xếp dưới 79 bậc trên BXH FIFA và từng thắng đến 6, hòa 1, 3 điểm của thầy trò HLV Park Hang-seo là tất nhiên. Điều người ta quan tâm, chờ đợi là với tư thế “kèo trên”, tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi áp đặt, chủ động tấn công ra sao, bởi thành công của U.23 và U.23+3 tại VCK U.23 châu Á và Asiad chủ yếu được xây dựng từ chiến thuật phòng ngự, phản công.

Cũng với sơ đồ 3-4-3 nhưng rõ ràng ông Park đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu khi bố trí bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Quang Hải, không cần tiền vệ đánh chặn. Trong thế trận đối phương quá yếu, hầu như không phản kháng, với 2 cầu thủ chạy cánh Trọng Hoàng và Văn Hậu (hiệp 2 là Phan Văn Đức) thường xuyên dâng cao, quân số tham gia mặt trận tấn công của Việt Nam lên đến 7 người, nhưng không tạo được áp lực quá lớn, không thể kéo giãn hàng phòng ngự đông người mà Lào trung thành tuân thủ ngay cả sau khi đã bị dẫn bàn. Kiểm soát bóng đến gần 80%, 19 lần dứt điểm, nhưng 3 bàn thắng đều đến từ sự lên tiếng của đẳng cấp cá nhân, điểm sáng phối hợp duy nhất xuyên thủng được phòng tuyến đối phương là cú chọc khe của Xuân Trường cho Công Phượng nhưng bị từ chối vì việt vị.

Nhưng cứ 3 điểm đã để HLV Park Hang-seo có chiến thắng đầu tiên cùng ĐTQG và Việt Nam sớm vươn lên ngôi đầu bảng A (Malaysia chỉ thắng Campuchia 1-0). Vui hơn là 3 mũi nhọn Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải đã sớm “thông nòng” (đây là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng sau 2 kỳ tham dự AFF Cup và anh còn được trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận); Xuân Trường tìm lại được phong độ và sự tự tin; Trọng Hoàng khá tròn vai trong vai trò mới (có 2 cú sút cầu môn nguy hiểm nhưng cần hạn chế tối đa tình huống phạm lỗi nguy hiểm không cần thiết trên phần sân nhà). Quan trọng hơn, chiến thắng nhàn nhã, không tưng bừng, không quá “bốc”, giúp đội tuyển Việt Nam không cần “lộ bài” và làm người hâm mộ lâng lâng quá đến mức ảo tưởng.

Được nghỉ ở lượt đấu kế tiếp, thầy trò HLV Park sẽ có đến 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận “chung kết sớm” bảng A tiếp đón Malaysia tại Mỹ Đình vào tối 16-11.

Đông Kha

Tin xem nhiều