Báo Đồng Nai điện tử
En

Trận cầu chục tỷ

10:10, 07/10/2018

Cơ hội trụ lại sân chơi cao nhất của đội đứng thứ 13 V.League 2018 rất lớn khi đối thủ ở trận play-off Hà Nội (thứ nhì Giải hạng nhất) chỉ là Hà Nội B, một đội bóng rất trẻ với tuổi trung bình mới ngoài 20.

Cơ hội trụ lại sân chơi cao nhất của đội đứng thứ 13 V.League 2018 rất lớn khi đối thủ ở trận play-off Hà Nội (thứ nhì Giải hạng nhất) chỉ là Hà Nội B, một đội bóng rất trẻ với tuổi trung bình mới ngoài 20.

Với đội rớt hạng nếu không rơi vào tình cảnh giải thể như Kiên Giang, An Giang, Đồng Nai thì để trở lại chẳng phải là điều đơn giản, phải tốn vài mùa hạng nhất như Đồng Tháp, Long An. Chính vì vậy, trận “chung kết ngược” giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định chiều nay thực sự là trận cầu có giá trị cả chục tỷ đồng.

Chiến thắng trước B.BD ở vòng áp chót giúp Nam Định gác Cần Thơ 3 điểm nên dù là đội khách họ chỉ cần hòa. Đánh giá cơ hội là 50/50 cho đội bên nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra rất tự tin: “Đến 80-90% chúng tôi sẽ đi play-off và chỉ cần như vậy sẽ nắm lấy cơ hội ở lại V.League”. Dù vậy, e ngại của đội khách thành Nam là… trời mưa.

Trong khi đó chủ nhà Cần Thơ chỉ có một con đường là phải thắng (khi đó đôi bên cùng 23 điểm nhưng Cần Thơ sẽ hơn về đối đầu trực tiếp vì trận lượt đi tại sân Thiên Trường đã hòa 0-0). Sân nhà không phải là sức mạnh quá lớn nhưng xét về lực lượng đội bóng Tây đô nhỉnh hơn bởi cả kinh nghiệm của dàn nội binh và chất lượng ngoại binh với “song sát” Patiyo, Wande Luiz, trong khi Nam Định chỉ có mỗi Pereira vừa bị đau nhẹ ở trận gặp B.BD. Chính vì vậy, HLV Vũ Quang Bảo nói chắc nịch: “Cần Thơ có đầy đủ sức mạnh về chuyên môn cũng như tinh thần cho cuộc chiến “sinh tử” với Nam Định. Chỉ cần chơi tập trung và một chút may mắn chúng tôi sẽ giành trọn 3 điểm để tham dự trận play-off”.

Phương Duy

Tin xem nhiều