Báo Đồng Nai điện tử
En

Sao phải sợ "tử thần"?

10:10, 17/10/2018

VCK U.19 châu Á 2014 tại Myanmar, đội tuyển U.19 Việt Nam với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… tuy đứng chót bảng nhưng đã có trận chia tay đầy ấn tượng khi suýt đánh bại Trung Quốc (Hoàng Thanh Tùng ghi bàn dẫn trước ở phút 26 đến tận phút 88 Trung Quốc mới gỡ hòa 1-1).

VCK U.19 châu Á 2014 tại Myanmar, đội tuyển U.19 Việt Nam với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… tuy đứng chót bảng nhưng đã có trận chia tay đầy ấn tượng khi suýt đánh bại Trung Quốc (Hoàng Thanh Tùng ghi bàn dẫn trước ở phút 26 đến tận phút 88 Trung Quốc mới gỡ hòa 1-1). VCK 2016 ở Bahrain, lứa Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh, Văn Hậu… làm nên cơn địa chấn vào bán kết và giành vé dự U.20 World Cup. Đó là tiền đề, bệ phóng để tuyển U.23 với sự pha trộn của 2 lứa cầu thủ U.19 này, lên ngôi á quân U.23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc.

Với vị thế đương kim đồng hạng 3 châu Á (cùng Iran nhưng năm nay lại không vượt qua vòng loại), ở VKC U.19 châu Á 2018 ở Indonesia U.19 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 nhưng không may lá thăm lại đưa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào bảng C quá “xương” với U.19 Hàn Quốc, Australia và Jordan. Thực ra 2 bảng A của chủ nhà Indonesia và B của Thái Lan cũng rất “nặng”, chỉ có bảng D là có phần nhẹ thở (Saudi Arabia, Tajikistan, Trung Quốc và Malysia). Có điều để tái lập kỳ tích 2 năm trước hay chí ít vượt qua vòng bảng có mặt ở tứ kết thì gặp đối thủ nào cũng vậy thôi, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đều phải chơi với tinh thần quyết chiến như trên đất Bahrain.

Đúng là U.19 Hàn Quốc giàu thành tích nhất với 12 lần vô địch sân chơi này và ở VCK 2014 lứa Công Phượng từng thua đậm 0-6, nhưng 2 năm trước họ từng bị loại ngay vòng bảng và ở Giải giao hữu U.19 Suwon JS Cup vừa qua ngay tại xứ kim chi U.19 Việt Nam đã cầm hòa 1-1 trong thế trên chân. Còn Australia - á quân 2010, những năm gần đây ở cấp độ trẻ Việt Nam từng nhiều lần đả bại mà ấn tượng nhất là chiến thắng vang dội 5-1 ở vòng loại 2014. Với đại diện Tây Á còn lại U.19 chúng ta từng cầm hòa cả UAE, Iraq, loại Bahrain thì ngại gì Jordan?

Với những tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ trong 4 năm gần đây khiến cả châu lục phải tán thưởng, kiêng dè, sao không nghĩ chính các đối thủ cũng ngán ngại rơi vào bảng “tử thần” khi có Việt Nam?

Đông Kha

Tin xem nhiều