Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ 3 điểm mới nhóm lên hy vọng

07:10, 22/10/2018

Theo tính toán, để lấy vé nhì bảng vào tứ kết U.19 Việt Nam phải có chí ít 4 điểm. Do đó, mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng trước đội được đánh giá yếu nhất bảng U.19 Jordan và có 1 trận hòa trước 2 đối thủ mạnh Australia, Hàn Quốc. Tuy nhiêu kế hoạch ấy đã hoàn toàn đảo lộn và có nguy cơ lớn phá sản khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trắng tay ở trận ra quân.

Theo tính toán, để lấy vé nhì bảng vào tứ kết U.19 Việt Nam phải có chí ít 4 điểm. Do đó, mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng trước đội được đánh giá yếu nhất bảng U.19 Jordan và có 1 trận hòa trước 2 đối thủ mạnh Australia, Hàn Quốc. Tuy nhiêu kế hoạch ấy đã hoàn toàn đảo lộn và có nguy cơ lớn phá sản khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trắng tay ở trận ra quân.

Kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộn và có nguy cơ phá sản khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trắng tay ở trận ra quân gặp U.19 Jordan.
Kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộn và có nguy cơ phá sản khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trắng tay ở trận ra quân gặp U.19 Jordan.

Thất bại trước Jordan (chỉ thua 1-2 là may mắn nhờ các chân sút đối phương dứt điểm quá tồi) đã bộc lộ quá nhiều nhược điểm, hạn chế của U.19 Việt Nam. Trước hết, đó là lứa cầu thủ này không có những cá nhân tài năng như: Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu… 2 năm trước tại Bahrain. Việc sử dụng cả 4 cầu thủ của Hà Nội B vốn chỉ mới sang Indonesia hội quân có 5 ngày chưa có sự hòa nhập khiến đội hình thiếu hẳn sự ăn ý, gắn kết. Điển hình là trung vệ Việt Anh hầu như không có tiếng nói chung với người đá cặp Bá Sang (SLNA) nên hàng hậu vệ U.19 Việt Nam không có sự bọc lót tốt, lộ ra rất nhiều lỗ hổng. Tuyến giữa yếu trong khả năng tranh chấp, không thể cầm bóng và chuyền hỏng, chuyền sai rất nhiều, khiến tiền đạo duy nhất Nhâm Mạnh Dũng (sau đó là Lê Văn Nam) luôn trong tình trạng “đói bóng”, “xách xe không” chạy miết. Nhưng hạn chế lớn nhất là thể lực quá kém. Kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Jordan không có gì đặc sắc nhưng chỉ cần đẩy bóng qua người là dễ dàng loại bỏ cầu thủ Việt Nam. Đây là điều khá ngạc nhiên, bởi Hoàng Anh Tuấn là HLV đặt yếu tố thể lực lên hàng đầu và chính điều này đã giúp U.19 Việt Nam làm nên kỳ tích vào năm 2016. Càng khó chấp nhận khi ông Tuấn cho nguyên nhân là do sân tập trước ngày thi đấu quá xấu, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị. Tích lũy thể lực là cả quá trình mà U.19 Việt Nam đã có đến 4 chuyến tập huấn ở nước ngoài.

Nhiệm vụ của U.19 Việt Nam giờ đây phải thay đổi, gian nan hơn là phải thắng Australia chiều nay và sau đó hòa Hàn Quốc mới hy vọng đi tiếp. Càng khó khăn khi đội trưởng Đặng Văn Tới bị đứt dây chằng đã phải sớm nói lời chia tay. Tuy phải chơi trái kèo (vốn là trung vệ) là hậu vệ trái nhưng đây là cầu thủ chơi hay nhất trước Jordan với pha kiến tạo trực tiếp bàn mở tỷ số và đường chuyền hết sức nguy hiểm mà Văn Nam bỏ lỡ. Chính việc anh phải rời sân vì chấn thương ở phút 84 mà Jordan mới khai thác có bàn thắng 5 phút sau đó. Ngoài Văn Tới, tiền đạo Mạnh Dũng và tiền vệ Xuân Tú cũng gặp vấn đề về sức khỏe.

Ở vòng loại U.19 châu Á 2014, U.19 Việt Nam với thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… từng làm nên chiến tích vang dội hủy diệt U.19 Australia 5-1, nhưng thế hệ hôm nay thắng Australia (đã cầm hòa Hàn Quốc 1-1) là cực khó. Nhưng trong bóng đá, nhất là với bóng đá trẻ, đôi khi điều không thể lại trở thành có thể. Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thực sự là rất khó khăn. Cơ hội nhỏ nhưng không phải là không có. Chúng tôi phải cố gắng tập trung, nỗ lực nhiều hơn nữa. Khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội”.

Đông Kha

Tin xem nhiều